Tin mới

Cụ ông suốt 14 năm mặc đồ phụ nữ bất chấp kỳ thị cho mẹ vui lòng

Thứ bảy, 11/03/2017, 09:01 (GMT+7)

Biết được rằng mẹ mình cả đời khao khát có con gái nhưng chỉ sinh được 2 người con trai, một cụ ông 74 tuổi đã không ngần ngại diện đồ phụ nữ suốt 14 năm bấp chấp mọi ánh nhìn kỳ thị chỉ để làm mẹ mình vui lòng.

Biết được rằng mẹ mình cả đời khao khát có con gái nhưng chỉ sinh được 2 người con trai, một cụ ông 74 tuổi đã không ngần ngại diện đồ phụ nữ suốt 14 năm bấp chấp mọi ánh nhìn kỳ thị chỉ để làm mẹ mình vui lòng. 

Theo đó, cứ vào dịp cuối tuần, người dân thành phố Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) lại bắt gặp ông Li Yinglai (74 tuổi) trong công viên với trang phục điệu đà như công chúa, đứng nhảy múa và tạo dáng liên tục cho mọi người chụp ảnh.

Ông Li mặc đồ phụ nữ biểu diễn.

Ông bắt đầu mặc đồ của phụ nữ mỗi dịp cuối tuần kể từ năm 1960, các ngày còn lại trong tuần ông ăn vận trang phục bình thường. 

Ông bất chấp mọi kỳ thị của những người xung quanh chỉ để mẹ vui lòng.

Hành động giả gái của cụ ông này đã khiến không ít người thắc mắc, thậm chí còn nghi ngờ giới tính của ông. 

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng phía sau hành động tưởng chừng khó hiểu này lại là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Ông Li tâm sự: "Mẹ của tôi nay đã 96 tuổi. Trong suốt cuộc đời, bà luôn khao khát có một cô con gái. Ước mơ của bà đến giờ vẫn chưa toại nguyện bởi bà chỉ sinh được hai cậu con trai. Do đó, để bù đắp cho mẹ tôi đã tình nguyện mặc đồ phụ nữ và nhảy múa cho mẹ xem trong suốt 14 năm qua".

Li Yinglai chưa lấy vợ, cũng chưa có con. Ông dành gần như toàn bộ thời gian vào việc chăm sóc mẹ.

Mẹ của Li Yinglai cho biết bà rất cảm kích trước hành động và sự hiếu thảo của con trai.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news