Tin mới

Cuộc đời đầy biến cố của người đàn ông trúng độc đắc 300 tỷ

Thứ hai, 20/02/2017, 15:09 (GMT+7)

Sau khi trúng xổ số 300 tỷ đồng cuộc đời của người đàn ông này thay đổi theo chiều hướng xấu, nợ nần chồng chất, đoạn tuyệt với người thân...

Sau khi trúng xổ số 300 tỷ đồng cuộc đời của người đàn ông này thay đổi theo chiều hướng xấu, nợ nần chồng chất, đoạn tuyệt với người thân...

Nói đến những người từng có may mắn trúng thưởng xổ số thì không thể không nhắc tới ông William “Bud” Post. Ông là người trúng thưởng 16,2 triệu USD, tương đương hơn 300 tỷ đồng. Số tiền quá lớn này thực sự đã khiến cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn, tuy nhiên lại theo chiều hướng ngày càng xấu đi.

Theo thông tin Pháp luật Việt Nam dẫn từ tờ Washington Post có thể thấy cuộc đời ông Post đã bất hạnh kể từ lúc sinh ra. Cha ông là một người nghiện ngập cờ bạc nên mẹ ông phải một mình làm việc chăm sóc con. Đến năm Post 8 tuổi thì mẹ ông đột ngột qua đời, người cha vô tâm đẩy ông vào trại mồ côi và kể từ đó ông chưa bao giờ có được một gia đình đúng nghĩa.

Lúc trưởng thành ông làm đủ mọi nghề từ ngư dân, nấu ăn, lái xe,... nhưng vẫn không đủ sống. Thậm chí ông từng túng quẫn đến mức phải dùng tấm séc giả mạo để mua đồ, sự việc bị phát hiện khiến ông bị kết án 28 ngày tù giam với tội danh lừa đảo. Số phận của ông còn đen đủi đến mức vào năm 1987 ông bị tai nạn lao động khiến sức khỏe giảm sút. Sau đó hàng năm ông được nhận một khoản tiền trợ cấp ít ỏi, đây là số tiền cố định duy nhất mà ông có.

Ông William “Bud” Post trúng giải độc đắc 16,2 triệu USD (hơn 300 tỷ). Ảnh: Washington Post

Sống quá nghèo khổ và tuyệt vọng nên ông đã quyết định cầm cố hết tài sản có giá trị của mình lúc bấy giờ là một chiếc nhẫn trị giá 40 USD rồi đưa toàn bộ số tiền cho bà chủ nhà Ann Karpik và bạn gái của ông để mua 40 chiếc vé số của công ty xổ số bang Pennsylvania. Ông chưa bao giờ nghĩ mình có thể may mắn trúng số, nhưng đến một ngày tấm vé của ông được thông báo trúng đến 16,2 triệu USD, điều này thực sự khiến ông ngã quỵ.

Sau khi suy nghĩ và nghe tư vẫn, ông Post quyết định nhận thưởng thành 26 lần trong 26 năm, mỗi năm nhận 500.000 USD, sau khi trừ đi các khoản thuế ông thực nhận 498.000 USD/năm.

Tuy nhiên việc sống nghèo khổ quá lâu khiến ông chi tiêu số tiền lớn một cách vô tội vạ. Cụ thể, trong lần nhận thưởng đầu tiên ông đã chi hơn 300.000 USD để mua một giấy phép mua rượu, thuê một nhà hàng ở Florida, mua xe hơi và cả 1 chiếc máy bay 2 động cơ dù ông không hề có bằng lái. Thậm chí ông còn mua đến 30 chiếc máy tính xách tay cùng loại một lúc. Điều này khiến chỉ sau 3 tháng trúng số ông đã ôm cục nợ đến 500.000 USD.

Không chỉ có vấn đề về chuyện tiền bạc, ông Post còn gặp vấn đề trong tình cảm với người thân. Theo đó, một năm sau khi trúng số người anh trai của ông đã thuế người giết ông và vợ rồi dàn dựng thành vụ tự sát. Cuối cùng âm mưu này thất bại khiến người anh trai và kẻ bị thuê phải vào tù. Sau vụ việc này ông Post chính thức đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với người thân và mua nhà tại một thành phố khác để sinh sống.

Nhưng vận đen vẫn chưa dừng lại, vào năm 1989 bà chủ nhà cũ đệ đơn kiện ông Post phải trả cho bà một phần tiền trúng số vì theo bà Karpik trước khi mua vé số 2 người đã thỏa thuận sẽ chia thưởng cho nhau nếu trúng, ông Post thì luôn một mực bác bỏ thông tin này. Tiếp theo lafquan hệ giữa ông và vợ ngày càng căng thẳng, đỉnh điểm là khi bà vợ đệ đơn ra tòa khi ông Post dùng súng trường bắn vào xe hơi, tòa án đã yêu cầu ông không được đến gần vợ.

Về vụ kiện giữa ông và bà Karpik, đến năm 1992 thẩm phán ra quyết đinh buộc ông Post phải trả 1/3 tổng giải thưởng xổ số cho bà Karpik nhưng ông không có tiền để trả. Sau khi dàn xếp bà Karpik đồng ý chỉ nhận số tiền thưởng ông sẽ nhận trong năm 1992, nhưng ông vẫn từ chối nên toàn bộ những thanh toán vé số còn lại của ông đã bị tòa án đóng băng cho đến khi giải quyết ổn thỏa tranh chấp.

Để sống và trả hết nợ ông đành phải bán hết nhưng tài sản của mình, bao gồm 1 biệt thự đổ nát, 1 bể bơi đầy rác, 1 xe ô tô cũ. Đến năm 1996 ông đành phải bán nốt ngôi nhà còn lại và đấu giá hết 17 đợt thanh toán vé số còn lại. Tổng cộng việc bán tài sản giúp ông thu về 2,65 triệu USD, nhưng cũng chỉ một năm sau ông lại tiêu gần hết số tiền này.

Không chỉ quay trở về với cảnh nghèo đói, nợ nần, ông Post còn tiếp tục dính vào vòng lao lý khi nã đạn vào một chủ nợ của mình. Ông bỏ trốn và bị bắt tại một trại cá, sau đó nhận bản án 24 tháng tù giam. Sau khi ra tù ông chỉ còn sống nhờ vào khoản trợ cấp tai nạn nghề nghiệp ít ỏi. Cuối cùng vào ngày 15/1/2006 người đàn ông này đã qua đời ở tuổi 66 vì suy hô hấp, chấm dứt cuộc đời khốn khổ đầy biến cố.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news