Tin mới

Cuộc sống cụ bà người Việt U70 quét rác nuôi cháu trên đất Mỹ

Thứ tư, 03/08/2016, 11:38 (GMT+7)

Là mẹ đơn thân, bà Ngo đưa con trai và con gái sang Mỹ sinh sống từ năm 1985, và khi con gái mất do bị chồng sát hại, bà lại một mình nuôi 3 người cháu trưởng thành với những công việc vất vả.

Là mẹ đơn thân, bà Ngo đưa con trai và con gái sang Mỹ sinh sống từ năm 1985, và khi con gái mất do bị chồng sát hại, bà lại một mình nuôi 3 người cháu trưởng thành với những công việc vất vả.

[mecloud]gTwq9ykbek[/mecloud]

Bà Suu Thi Ngo, 67 tuổi, hiên đang làm lao công cho ban quản lý đô thị DPW của thành phố San Francisco.

Hàng ngày của bà bắt đầu bằng việc nấu bữa sáng cho 3 đứa cháu, chào chú chó cưng và bắt đầu công việc quét dọn đường phố đã gắn bó 5 năm nay.

Bà Suu sang Mỹ từ năm 1985 cùng một con trai và một con gái. Chỉ sau 3 tháng học tiếng Anh, bà xin vào các nhà hàng làm việc suốt ngày đêm để nuôi con và gửi tiền về Việt Nam nuôi mẹ già đã 97 tuổi.

Vào năm 2003, con gái bà bị người chồng sát hại. Một mình và lại làm lụng nuôi nấng các cháu nên người. 

Các cháu thấy bà vất vả muốn và nghỉ để họ chăm sóc nhưng bà không muốn. 'Tôi vẫn còn khỏe. Tôi muốn làm việc. Tôi không muốn ở nhà, chán lắm'.

Xem thêm:Bác sĩ dùng miệng hút đờm cho cháu bé ra đời trên biển

[mecloud]S3517eGorb[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news