Tin mới

Đại gia mỗi ngày một siêu xe, "mua" vợ lẽ về "làm cảnh"

Thứ tư, 15/04/2015, 08:47 (GMT+7)

Đại gia ma túy"\nTàng "Keangnam" trước khi bị bắt nổi tiếng là ông trùm chơi ngông, có\ntiền, mỗi ngày, vị "đại gia" này đi một siêu xe, không những thế,\nTàng còn "sắm" một cô vợ lẽ xinh đẹp về chỉ để... "làm cảnh".

Đại gia mỗi ngày một siêu xe, mua vợ lẽ về "làm cảnh"

Đại gia ma túy" Tàng "Keangnam" trước khi bị bắt nổi tiếng là ông trùm chơi ngông, có tiền, mỗi ngày, vị "đại gia" này đi một siêu xe, không những thế, Tàng còn "sắm" một cô vợ lẽ xinh đẹp về chỉ để... "làm cảnh".

Giám đốc công ty mang tên Nổi tiếng

Siêu trùm trong giới buôn ma túy vùng biên viễn Giàng A Tàng, sinh năm 1982, trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh sơn La cùng đồng bọn bị Cục cảnh sát phòng chống ma túy (C47, Bộ Công An) cùng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khi đang vận chuyện 256 bánh heroin trên hai xe ô tô Toyota vào trưa 26/7/2013.

Tráng A Tàng không chỉ mới “nổi tiếng” sau vụ vận chuyển buôn bán số lượng ma túy “khủng” vừa bị cơ quan công an bắt giữ, mà ở phố núi Mộc Châu cái tên Tàng "Đôla” hay Tàng "Keangnam” đã nổi như cồn bởi sự giàu có, vung tiền mua sắm không tiếc tay...

Tàng xuất thân từ bản Lũng Xá (xã Loóng Luông), một trong những điểm nóng ma túy của huyện vùng cao Mộc Châu (Sơn La), Tàng từ bé đã tỏ ra thông minh láu lỉnh. Đến tuổi nhỡ nhỡ, gã theo những người lớn luồn rừng đi “xách hàng” từ biên giới Việt - Lào cách đó 20km vào bản để kiếm tiền. Lớn lên một chút, Tàng lập ra hẳn một đường dây cho riêng mình hoạt động độc lập. Việc “kinh doanh” ngày một phát đạt, Tàng giàu lên trông thấy.

Biệt danh Tàng "Đô la” bắt đầu từ những năm 2008, khi ông trùm quyết định chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu). Giữa những căn nhà cấp 4 của tiểu khu lúc đó, bỗng mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của nó là anh thanh niên trẻ măng người Mông, mỗi ngày đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW… Một thời gian sau, Tàng mua tiếp ngôi nhà bên cạnh, cải tạo làm gara.

Một trong những chiếc xe "đại gia ma túy" Tàng Keangnam độ lại để vận chuyển ma túy.

Mới đây, trên báo CAND đã đưa tin “đính chính” về biệt danh Tàng"Keangnam" của Tráng A Tàng. Bấy lâu nay, dư luận vẫn truyền tai nhau về việc ông trùm ma túy này đã vác mấy bao tải tiền xuống Hà Nội mua 3 căn hộ ở tòa nhà Keangnam. Nhưng thực tế, Tráng A Tàng không có căn hộ nào trong tòa nhà cao nhất nhì cả nước này, cũng không vác bao tiền. Tại Hà Nội, vợ chồng Tàng mới chỉ mua một căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông.

Sở dĩ Tàng có biệt hiệu trên vì "đại gia ma túy" này xây một khu nhà nghỉ 9 tầng (đang xây đến tầng thứ 7) tại tiểu khu Vườn Đào. Toà nhà nằm ngay mặt Quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường, khách du lịch đi xa hàng trăm mét có thể nhìn thấy. Tráng A Tàng luôn tự hào đó là tòa nhà Keangnam của cao nguyên Mộc Châu. Từ đó biệt hiệu Tàng "Keangnam" mới ra đời và hắn rất thích mọi người gọi như vậy vì thể hiện đẳng cấp giàu có của mình.

Ngoài ra, Tàng còn có một ngôi nhà sàn trong xã Lóng Luông, đây có thể được coi như nơi tập kết “hàng” và mua bán ma túy của hắn. Tại tiểu khu 70 thị trấn Nông trường, Mộc Châu, Tàng còn có một căn nhà 4 tầng, nơi vợ chồng Tàng cùng 3 con trai đang ở và là nơi đặt trụ sở của Công ty TNHH NT 10 do hắn làm Giám đốc.

Tuy nhiên, chỉ một vài thông tin trên được "đính chính", ngoài ra, với số tiền khổng lồ từ buôn bán ma túy, Tàng "Keangnam" đã thể hiện là một tay chơi đáng nể, khi vung cả núi tiền thể hiện độ "ngông" ngút trời của mình.

Một người thợ (xin được giấu tên) từng thi công các công trình trong nhà của ông trùm này khẳng định, Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, gã trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài, vì thế đám thợ lắm lúc cãi nhau ỏm tỏi tranh quyền thi công. Những lúc đó, ông trùm không can ngăn mà còn ngồi cười khoái chí.

Chiếc giường trị giá nửa tỷ của vợ chồng Tàng.

Với nội thất trong nhà, Tàng sắm bồn tắm công nghệ Italia, tivi màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ trong phòng của 2 vợ chồng, gã tuyên bố đặt làm ở Trung Quốc có giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy cho ốp gỗ bóng lộn bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.

Đầu năm 2009, Tàng cho treo trước cửa nhà tấm biển Công ty TNHH NT 10. Người dân xung quanh đoán già đoán non, không hiểu NT 10 là gì thì để giải tỏa cái sự tò mò ấy, Tàng cho thay tấm biển to hơn, ghi rõ: Công ty TNHH Nổi tiếng 10. Căn nhà suốt ngày đóng cửa im ỉm.

Đầu năm 2013, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người một ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Tại buổi tiệc này, Tàng mời 2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản.

Tàng có sở thích sưu tập siêu xe. Ngay từ thời thanh niên, mỗi ngày Tàng đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW... Mỗi khi muốn đổi xe, Tàng thường mua đôi một, một để dùng, một để tặng cho người nào mà Tàng thấy "sống đẹp".

Ngoài tổ chức buôn bán ma túy với số lượng khủng, trong chốn hậu cung ông trùm còn gom cả vợ lớn lẫn vợ bé dưới một mái nhà. Tuy nhiên, cô vợ bé mà Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") bỏ ra 50 triệu đồng “mua” về như chỉ để làm cảnh, bởi sự kiểm soát chặt chẽ của bà cả.

Bên cạnh 3 người con trai có chung với người vợ đầu của mình, Tàng còn nhận nuôi thêm 6 đứa cháu. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà ông trùm ma túy cho biết, từ lúc Tàng chuyển về sống ở tiểu khu 70, mặc dù buôn bán nhỏ, lẻ nhưng bà phát đạt hẳn, tất cả là vì những đứa trẻ trong nhà Tàng. Cứ đầu buổi sáng, chúng lại tập trung ở trong nhà và được Tàng phát tiền để ăn vặt và uống nước ngọt. Khi lũ trẻ này ra mua hàng chỉ dùng toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi ông trùm sa lưới, các bé được họ hàng bí mật chuyển về Lũng Xá sinh sống.

Tòa nhà mà người ta vẫn gọi là "Keangnam" của cao nguyên Mộc Châu bị bỏ hoang sau khi Tàng bị bắt.

"Đẳng cấp" của vợ chồng ông "trùm" đại gia

 

Trong ngôi nhà của vợ chồng Tàng và ba đứa con trai sinh sống tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, Tàng cho ốp rất nhiều gỗ quý. "Bà trùm" Giàng Thị Sua cũng ăn chơi không kém cạnh chồng, khi Sua cho người đặt mua chiếc giường hàng mấy trăm triệu đồng mang từ nước ngoài về.

 

Không chỉ làm ông chủ Doanh nghiệp nổi tiếng ở Sơn La, Tàng còn muốn thể hiện "đẳng cấp" của mình khi sở hữu những ngôi biệt thự liền kề tại Thủ đô Hà Nội. Thỉnh thoảng từ Sơn La về dưới xuôi "xả tiền" hoặc thậm chí cả những lần trên đường đi giao dịch mua bán ma túy, vợ chồng Tàng cũng ghé qua ngôi nhà tại Hà Nội để nghỉ ngơi.

Kiếm bộn tiền từ việc buôn bán "cái chết trắng", ông bà "trùm" cũng tranh thủ hưởng thụ khi dắt díu nhau đi du lịch ở nhiều nước trên thế giới. Một cán bộ điều tra kể rằng, sau khi vợ chồng Tàng bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ hai quyển hộ chiếu của vợ chồng hắn, bên trong thấy kín đặc con dấu xuất nhập cảnh về hành trình đi du lịch nước ngoài, gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan... Khi được hỏi về điều này, Tàng nói rằng: "Có tiền mà không tiêu thì xác định đi buôn ma túy để làm gì! Giờ bị bắt thì cũng phải chấp nhận thôi!".

Chính vì Tàng nhiều tiền lại ăn chơi hào phóng nên không ít bóng hồng vây quanh. Các đối tượng trong giới buôn bán ma túy kháo nhau rằng, đường dây của Tàng có khá nhiều người đẹp là "chân rết" cho hắn ở Bắc Giang. Các "nữ quái" này chủ yếu "đội lốt" là những chủ doanh nghiệp Kinh doanh Bất động sản, chủ nhà hàng, quán ăn, karaoke... nhưng thực chất họ giàu lên là nhờ buôn bán ma túy. Trong số đó, nhiều bóng hồng cũng đã từng ngỏ ý thích "ông trùm" Tàng "Keangnam". Ngay ở quê hương của Tàng tại Mộc Châu, Sơn La, rất nhiều cô gái thôn bản luôn mong muốn mình được Tàng "Keangnam" để ý, chiều chuộng.

Biết được điều này, Sua đã nhiều lần nổi "máu ghen", có lẽ đây cũng là một lý do khiến Sua luôn kè kè, cùng chồng xuất hành trong các chuyến "làm ăn" và du ngoạn. Trước đây, người dân địa phương từng chứng kiến cảnh Tàng dắt cô gái Giàng Thị M., mới mười mấy tuổi đầu về làm "vợ bé" của mình. M. có nước da trắng hồng, trẻ trung, xinh đẹp "ăn đứt" Giàng Thị Sua vợ hắn. Mặc dù M. về ở cùng nhà nhưng Tàng chẳng dám quan tâm nhiều đến cô vì bị Sua luôn luôn giám sát. Sua bắt M. phải làm tất tần tật những công việc dọn dẹp trong nhà và đến tối thì bắt Tàng... ngủ cùng mình, nhất định không cho ngủ cùng M.. Hơn 5 tháng sống cảnh "vợ lẽ" quá cực nhọc, M. đành ngậm ngùi cuốn gói ra đi.

Sau này, khi làm việc với điều tra viên, Tàng trải lòng rằng, do hắn bị M. "bỏ bùa yêu" nên mới rước cô gái về nhà làm "vợ bé". Thế nhưng Giàng Thị Sua cũng "không phải dạng vừa đâu", Sua đã làm bùa yểm lại để đuổi M. ra khỏi nhà. Những ngày ở trong trại tạm giam, đôi lúc Tàng cũng tỏ ra tiếc nuối chuỗi ngày tháng "oai hùng" trước đây của mình. Tàng nói, nếu không bị bắt thì hắn còn dự định làm nhiều việc khác, xây dựng thêm nhiều công trình nữa để tiêu bớt tiền. Tàng tiếc rằng, khách sạn "Keangnam" của cao nguyên Mộc Châu chưa kịp đi vào hoạt động thì hắn đã bị sa lưới...

Theo ĐS&PL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Buôn bán ma túy