Tin mới

Đánh vợ dã man giữa đường mặc cho con nhỏ khóc thảm thiết

Thứ hai, 25/05/2015, 09:19 (GMT+7)

Người chồng liên tục đánh đấm vào vợ, đứa con nhỏ người vợ bồng trên tay khóc ré lên nhưng người chồng vẫn “ra đòn”.

Người chồng liên tục đánh đấm vào vợ, đứa con nhỏ người vợ bồng trên tay khóc ré lên nhưng người chồng vẫn “ra đòn”.

Theo báo Dân Việt sự việc xảy ra vào tối 23.5, trước số nhà 46 đường Nguyễn Thái Bình (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) khiến 2 thanh niên tốt bụng phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng gây ra vụ việc tên Diệp (ngụ phường 12, quận Tân Bình, hiện đang bỏ trốn).

Công an đang lấy lời khai nhân chứng.

Vào khoảng 21h người đi đường thấy hai vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ (10 tháng tuổi) dừng trước số nhà 46 Nguyễn Thái Bình cự cãi. Người chồng liên tục đánh đấm vào vợ. Đứa con nhỏ người vợ bồng trên tay khóc ré lên nhưng người chồng vẫn “ra đòn”.

Thời điểm này, anh Lâm cùng một thanh niên đi ngang qua thấy bất bình nên chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, người này vẫn bỏ ngoài tai và đánh luôn cả hai thanh niên dám “nhiều chuyện”. Đỉnh điểm của sự việc, người này chạy vào quán nước mía lấy cây mía đánh phủ đầu hai người can ngăn. Vẫn chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục lấy con dao trong quán chạy ra đâm chém loạn xạ khiến anh Lâm và người đi cùng bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông nhanh chóng bỏ trốn để lại người vợ và đứa con nhỏ.

Nhận được tin báo, công an phường 4 có mặt tại hiện trường đưa anh Lâm cùng người thanh niên đi cấp cứu và thu giữ con dao bản lớn bị uống cong, dính máu.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news