Tin mới

Để lại thư tuyệt mệnh, bà lão 66 tuổi tự thiêu cạnh mộ chồng

Thứ ba, 22/07/2014, 13:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Không thấy bà nội đâu, Hương vội đi tìm xung quanh nhưng không thấy, đến lúc ra phía vườn sau nhà, nơi mồ của ông nội Hương thì phát hiện bà nội đã chết cháy, lúc này vẫn còn đốm lửa nhỏ dưới chân bà.

 

 

(Tinmoi.vn) Không thấy bà nội đâu, Hương vội đi tìm xung quanh nhưng không thấy, đến lúc ra phía vườn sau nhà, nơi mồ của ông nội Hương thì phát hiện bà nội đã chết cháy, lúc này vẫn còn đốm lửa nhỏ dưới chân bà.


Sáng 22/7, tại ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), xảy ra một vụ tự thiêu làm bà Phạm Thị L.(66 tuổi, ngụ Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) chết cháy.

Hiện trường vụ tự thiêu của bà Phạm Thị L.

Theo thông tin ban đầu, Em Trần Thị Mỹ Hương, cháu nội bà L. kể lại, sáng 22/7 sau khi thức dậy, Hương phát hiện có thư tuyệt mệnh của nội đang để ở trên bàn.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên Hương vội đi tìm xung quanh nhưng không thấy, đến lúc ra phía vườn sau nhà, nơi mồ của ông nội Hương thì phát hiện bà nội đã chết cháy, lúc này vẫn còn đốm lửa nhỏ dưới chân bà.

"Trước khi chết mấy hôm nội có nhờ Hiếu là con cô Hằng (con gái bà L.) mua dùm lít xăng nhưng bé này từ chối. Có thể sau đó bà đã tự mua xăng về để tự thiêu", cháu gái bà L. nhận định.

Theo chị Trần Thị Mỹ Hằng (con gái bà L.), gia đình của chị làm nghề buôn bán tạp hóa ngoài chợ Thạnh Trị. Trước đó bà L. – mẹ chị có vay 300 triệu đồng để làm ăn nhưng  mới trả được 50 triệu đồng thì bà L. đã tự thiêu sống.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp báo pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news