Tin mới

Đi chơi với người yêu, mẹ bỏ con chết đói ở nhà gây phẫn nộ

Thứ năm, 08/12/2016, 11:47 (GMT+7)

Một bé trai 23 tháng tuổi đã chết vì đói sau khi bị mẹ bỏ lại suốt 9 ngày cùng người chị hai tuổi trong căn hộ ở Kiev, Ukraine để mình có thể thoải mái đi chơi với người yêu.

Một bé trai 23 tháng tuổi đã chết vì đói sau khi bị mẹ bỏ lại suốt 9 ngày cùng người chị hai tuổi trong căn hộ ở Kiev, Ukraine để mình có thể thoải mái đi chơi với người yêu.

Daily Mail đưa tin cho biết, câu chuyện gây chấn động đã được đăng tải thu hút sự quan tâm của dư luận tại Ukraine. 

Bé Anna cùng em trai mình. Ảnh: Daily Mail

Theo đó, người phụ nữ là Vladislava Podchapko, 20 tuổi đã khóa cửa và nhốt 2 con nhỏ trong suốt 9 ngày liền để có thể thoải mái đi chơi cùng với người yêu. Hai em nhỏ là một bé trai 23 tháng tuổi và một bé gái 3 tuổi.

Podchapko có thể phải đối diện với án 8 năm tù giam.Ảnh: Daily Mail

Cậu bé tử vong mới 23 tháng tuổi đã chết vì đói sau 6 ngày không được ăn uống.

Trong khi đó cô bé 3 tuổi Anna cũng đã kiệt sức khi phải ở cùng với xác của em trai mình trong suốt 3 ngày liên tiếp sau đó.  

Ngay sau khi được phát hiện, bé Anna đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đói khát nghiêm trọng.

May mắn cô bé đã thoát khỏi nguy kịch. Podchapko ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn.

Tuy nhiên, thái độ của người phụ nữ này lại khiến nhiều người phẫn nộ khi hồn nhiên trả lời cảnh sát "Tôi không hề biết là các con có thể chết đói".

Và cô gái trẻ này có thể sẽ phải đối diện với mức án 8 năm tù giam. Hiện vụ việc đang kiến dư luận hết sức phẫn nộ. 

Hồng Hạnh (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai Ukraine