Tin mới

“Đi Dream cà tàng, tôi vẫn yêu được 9X xinh ngoan”

Thứ sáu, 15/08/2014, 11:09 (GMT+7)

Quốc Toàn khẳng định, chuyện SH, kính Rayban không liên quan tới tình yêu. Lần đầu tiên hẹn hò, anh đến đón cô gái trên chiếc Dream cũ.

Quốc Toàn khẳng định, chuyện SH, kính Rayban không liên quan tới tình yêu. Lần đầu tiên hẹn hò, anh đến đón cô gái trên chiếc Dream cũ.

 

Tình yêu và vật chất luôn là khái niệm gây tranh cãi trong cuộc sống. Mới đây, chủ đề thời nay đi xe SH, đeo kính Rayban mới tán được 9X xinh đẹp đã trở thành tâm điểm của Cộng đồng mạng.

Tối 14/8, trên trang cá nhân Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1986, sống tại Cần Thơ đã chia sẻ bài viết có tiêu đề Cảm ơn chiếc Dream cà tàn để anh hiểu em hơn. Dòng tâm sự Quốc Toàn dành tặng cho bạn gái tên Dương Ngọc Thảo (sinh năm 1996). Cả hai yêu nhau được 5 tháng, qua bài viết Toàn muốn ghi lại những kỷ niệm đặc biệt khi lần đầu tiên hẹn hò. Câu chuyện tình yêu đẹp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Bài viết Cảm ơn chiếc Dream cà tàn để anh hiểu em hơn, của Nguyễn Quốc Toàn đang nhận được quan tâm của cư dân mạng.

Mở đầu bài viết, Quốc Toàn cho biết, anh đã trải qua một cuộc tình dài 9 năm và sau đó kết hôn. Tuy nhiên, anh suy sụp hoàn toàn khi biết vợ phản bội, và quyết định đưa đơn ly hôn.

"Tôi là một thằng con trai đã gần 30 tuổi. Sau một lần thất bại trong tình cảm kết thúc chuyện tình 9 năm tôi bắt đầu sợ tất cả những người phụ nữ xung quanh, không tin ai hay nghe ai ngoài mẹ. Tôi sống khép kín vì sợ một lần nữa lại đau và mất lòng tin, đối với tôi thì chỉ có công việc, gia đình, lúc rảnh rỗi thì đi chơi game giải trí cùng bạn bè, cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Rồi một ngày, tôi gặp em. Cô gái 9X có cá tính mạnh, nụ cười dễ thương và hồn nhiên. Lần đầu em nhắn tin hỏi chuyện tôi: "Anh ơi anh biết chơi game này phải không? Anh chỉ em chơi nha...". Tôi bất ngờ về điều đó và nhiệt tình cũng trao đổi qua lại. Tình cảm không biết nảy sinh từ lúc nào nữa và dường như em cũng có cảm tình với tôi.

Lần hẹn đầu tiên, tôi chạy chiếc Dream lùn cà tàng, chiếc xe gắn với công việc hằng ngày. Tôi lại rước em. Em đội nón vui vẻ leo lên xe cười rất tươi. Rồi 2 đứa chạy vòng vòng, đi uống nước mía, ăn cá viên chiên ở vòng xoay công viên nước. Lúc đi khỏi quán cá viên chiên được một đoạn, tôi hỏi em: "Anh chỉ là một thằng ăn bám gia đình, không nghề nghiệp đi Dream lùn, thế sao em lại chấp nhận làm bạn gái?" (thực sự thì tôi đã ổn định nghề nghiệp được gần 10 năm), nhưng điều bất ngờ em ấy lại nói: "Chỉ cần anh có đôi bàn tay, yêu thương nhau thật lòng thì chuyện gì cũng vượt qua được mà anh".

Trải qua cuộc sống gia đình đổ vỡ, Toàn đã từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng đến khi gặp được Ngọc Thảo, với tinh cảm chân thành của Thảo, Toàn đã vô cùng hạnh phúc đón nhận một tình yêu đúng nghĩa. Ảnh: NVCC

"Tôi mừng và vui lắm: "Ủa sao em lạ vậy? Không sợ quen anh em sẽ khổ sao? Người ta chỉ thích bạn trai làm chức này nọ, xe thì phải tay ga, điện thoại cũng phải iPhone, thì em mới có thể tự hào với bạn bè được chứ".

Em chỉ cười: "Cái đó là vật chất bên ngoài thôi. Nếu anh cố gắng và có ý chí thì mình làm rồi kiếm tiền mua lúc nào chẳng được, tình cảm đâu phải xây dựng nên từ những thứ bên ngoài đó, còn bạn bè em dù họ có nhìn như thế nào đi nữa chỉ cần 2 đứa mình vui là được". Tôi rất bất ngờ về điều đó, em đã làm tôi thay đổi cách nghĩ về các cô gái 9X quen nhau vì cái hình ảnh và cái vẻ bên ngoài.

Nguyễn Quốc Toàn hạnh phúc bên cạnh người yêu Dương Ngọc Thảo. Ảnh: NVCC.

Một ngày kia, tôi đổi xe mới, em hỏi: "Anh mượn xe của ai chở em đi chơi vậy", rồi tôi mới thú thật với em về công việc và những thứ mình có. Em cười và nói: "Anh à, nhìn anh buồn bã vì không thường xuyên đưa em đi xem phim, vì không có quà "độc" cho em, em muốn nói nhiều điều lắm". Vật chất không phải là mục đích chính của em khi đến với ai đó, dù nó cần thiết để "nuôi" tình yêu, bởi em muốn cả hai cùng chung tay nuôi dưỡng tình yêu ấy. Hạnh phúc là thứ nên tự mình có được và xây đắp, em thích yêu như thế.

Em nắm chặt tay tôi và nói: "Tình cảm và sự gắn bó, đôi khi có thật nhiều tiền cũng chẳng mua được. Anh có thật nhiều tiền và chúng mình đến những nhà hàng sang trọng, sẽ chẳng làm tình yêu thêm bền chặt đâu, em cá đấy. Em thích gói xôi nóng hổi anh dúi vào tay em mỗi sáng đến lớp, vì em được quan tâm một cách nhẹ nhàng và chân thành".

Thế là tình cảm 2 đứa vẫn bền chặt đến tận bây giờ. Dù đã đi xe khác thay đổi khác xưa, nhưng với tôi và em thì những kỷ niệm bên chiếc Dream và quầy nước mía cá viên chiên vẫn vui như ngày nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news