Tin mới

Đi xe lăn xuyên Trung Quốc

Thứ sáu, 18/03/2016, 14:22 (GMT+7)

Anh Toàn Bằng-29 tuổi đã trở thành biểu tượng của tinh thần vượt khó khi một mình đi xe lăn xuyên Trung Quốc với chiều dài khoảng 5670km

Anh Toàn Bằng-29 tuổi đã trở thành biểu tượng của tinh thần vượt khó khi một mình đi xe lăn xuyên Trung Quốc với chiều dài khoảng 5670km

Theo Xinhua, anh Bằng từng là một nhân viên chăm sóc khách hàng tại Bắc Kinh. Mục đích của chuyến hành trình nhằm kêu gọi cộng đồng thay đổi nhận thức về người khuyết tật và trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật tại nơi công cộng 

Anh Toàn Bằng xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh từ tháng 8/2014. Ảnh: Xinhua

Cuộc hành trình xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ tháng 8/2014. Hiện nay, cuộc hành trình của anh vẫn chưa kết thúc khi cực Nam của Trung Quốc vẫn đang ở trước mắt. Theo dự kiến, cuộc hành trình này dự kiến kéo dài hơn 2 năm.

Tính đến thời điểm này, anh đã đi qua 43 tình thành và thị trân thuộc 5 tỉnh của Trung Quốc. Cuộc hành trình được thực hiện bất chấp gian nan vất vả khi phải tự mình di chuyển bằng xe lăn với với nguồn kinh phí eo hẹp.

Khi nói về mục đích của chuyến đi này, anh chia sẻ: "Tôi coi đây như một cuộc chiến. Nó không chỉ là cuộc chiến để tôi vượt lên những khiếm khuyết cơ thể mà còn để chống lại sự phân biệt đối xử với người khuyết tật vẫn còn tồn tại trong xã hội." Anh cũng cho biết anh hy vọng người khuyết tật sẽ được đối xử công bằng với mọi người

Trong chuyến đi, anh đã qua đêm trong lều, hoặc cắm một chiếc ô lên xe lăn và ngủ ngay trên xe. Anh cũng "ngủ nhờ" tại nhiều bệnh viện, hay nhà vệ sinh công cộng. Anh cũng chia sẻ, các nhân viên khách sạn nghĩ anh là ăn xin nên từ chối cho thuê phòng.

Mọi khó khăn, mọi địa hình hiểm trở đều không khiến anh nản chí. Khi đến khu vực núi Thái Sơn, anh đã từ chối mọi sự giúp đỡ và tự mình leo lên đỉnh. Chia sẻ cảm xúc sau khi chinh phục được ngọn núi, anh nói :"Sẽ chẳng còn nơi nào mà tôi không thể đến, sẽ chẳng còn gì ngăn được quyết tâm tôi"

Mọi gian nan vật vả không khiến anh nản chí. Ảnh: Xinhua

Dù khó khăn, anh Toàn Bằng luôn từ chối mọi sự giúp đỡ về cả tinh thần lẫn tiền bạc. Anh muốn qua đó chứng minh rằng, những gì người bình thường làm được, người khuyết tật cũng có thể làm được. "chúng tôi không hề vô dụng hay chỉ nằm cả ngày trên giường"

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện có khoảng 85 triệu người khuyết tật tại Trung Quốc. Tuy đã có những nỗ lực chăm lo cho người khuyết tật nhưng những người khuyết tật vẫn bị phân biệt đối xử, nhất là trong các vấn đề về giáo dục, việc làm

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news