Tin mới

Điều dưỡng bị bệnh nhân đổ xăng vào người "thiêu sống"

Thứ ba, 28/07/2015, 14:13 (GMT+7)

Trong lúc khống chế bệnh nhân tâm thần, điều dưỡng Võ Văn Đấu đã bị đổ xăng vào người, khiến anh bị lửa thiêu bỏng tới 70\% cơ thể.

Trong lúc khống chế bệnh nhân tâm thần, điều dưỡng Võ Văn Đấu đã bị đổ xăng vào người, khiến anh bị lửa thiêu bỏng tới 70% cơ thể.

Ngày 27/7, Văn phòng Bộ Y tế đã gửi công văn thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị này tập trung thiết bị hiện đại nhất trong khả năng có thể, tổ chức thăm khám, điều trị và miễn phí toàn bộ, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp điều dưỡng Võ Văn Đấu (26 tuổi, Công tác tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang) bị bệnh nhân biến thành "ngọn đuốc sống" đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bộ Y tế đề nghị miễn phí chữa trị cho điều dưỡng bị “thiêu sống“

Theo tin tức từ báo Dân Trí, vào khoảng 19h ngày 12/7, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nhận được tin báo hỗ trợ trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Trí (40 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang bị kích động thần kinh đòi đốt nhà. Phía bệnh viện đã cử xe cấp cứu, cùng điều dưỡng đến hiện trường khống chế bệnh nhân.

Tại gia đình, bệnh nhân tâm thần cầm thùng xăng trên tay, đe dọa phóng hỏa đốt nhà. Trước sự hung hăng, không làm chủ được bản thân của người bệnh, điều dưỡng Đấu và lao vào khống chế bệnh nhân. Tuy nhiên, trong lúc vật lộn, bệnh nhân đã tạt thùng xăng lên người điều dưỡng Đấu. Hơi xăng bắt lửa từ lò hấp bánh bao bên đường khiến ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể điều dưỡng Đấu. Nam điều dưỡng đã bị bỏng nặng tới 70% cơ thể hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news