Điều hối tiếc của chàng thủ khoa Bách Khoa

- Chuyên mụcGiáo dục|Đào tạo - Thi cử|
Đạt điểm gần tuyệt đối cả ba môn trong kỳ thi tuyển Đại học vừa qua nhưng chàng thủ khoa trường Đại học Bách Khoa, Phạm Văn Khánh tâm sự: 'Điều mình cảm thấy hối tiếc nhất hiện nay là đã không học tiếng Anh cho tốt' và luôn mang trong mình ước mơ được đi du học. 12:07 PM | 05/10/2010

< designtimesp="16857">Đậu thủ khoa vẫn tiếc…

Xuất thân trong một gia đình thuần nông với nguồn thu nhập chính của cả gia đình chỉ trông chờ vào một mẫu ruộng nên hoàn cảnh của Phạm Văn Khánh gặp khó khăn hơn so với nhiều bạn học cùng trang lứa. Khánh tâm sự: “Trong khoảng thời gian học cấp ba mình không có nhiều tài liệu tham khảo như các bạn, không có mạng Internet và không có nhiều thời gian học tập,…”

Tuy nhiên, "dòm" vào bảng thành tích của Khánh có rất nhiều điều đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi. Từng là học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh năm lớp 6, môn Vật lý lớp 9 và giải khuyến khích môn Toán quốc gia.

Món quà to lớn nhất cho sự nỗ lực vươn lên của người bạn bé nhỏ này có lẽ là danh hiệu thủ khoa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đạt số điểm gần như tuyệt đối 29,5 nhưng Khánh vẫn chưa thực sự mãn nguyện và còn cảm thấy tự trách mình, “cho dù điểm thi Toán, Lý, Hóa khá cao nhưng như thế vẫn chưa đủ, điều mình cảm thấy hối tiếc nhất hiện nay là đã không học tiếng Anh cho tốt”.

Khánh không thích môn xã hội và rất hay nản khi học tiếng Anh, có lẽ vì thế mà cậu bạn dành hết tình yêu của mình cho Toán học. Trong kỳ thi vừa rồi, Toán cũng là môn Khánh ẵm điểm tuyệt đối.

Chàng thủ khoa Phạm Văn Khánh.

< designtimesp="16872">Ước mơ du học

Tuy mới bước chân vào cổng trường đại học, nhưng Khánh đã có suy nghĩ khá chín chắn. Theo bạn, muốn giỏi phải tự lập và tự học.

Điều Khánh lo lắng là không biết có đủ tiền để đi học? "Đến đâu thì tính tới đó vậy". Trước mắt cậu đã có vài suất học bổng sau khi giành được danh hiệu thủ khoa. Nhưng còn tương lai?

Ước mơ của Khánh là trở thành một kỹ sư CNTT giỏi, một lập trình viên quốc tế. Tuy nhiên ước mơ du học còn quá xa vời vì bạn chưa thật sự giỏi tiếng Anh, và gia đình cũng chưa sẵn sàng cho trụ cột chính xuất ngoại.

Bây giờ ngoài việc học, Khánh dành thời gian đi làm thêm và tham gia các hoạt động xã hội. Điều này sẽ giúp bạn năng động và hoạt bát hơn. Còn các tân sinh viên, các bạn có nghĩ như thế không?


Nguồn : vnexpress.net
Từ khóa bài viết:

"Điều hối tiếc của chàng thủ khoa Bách Khoa": , , , , , , , , , ,