Tin mới

Đôi nam nữ ôm nhau chết trong phòng trọ: Tự tử vì bị ngăn cấm?

Thứ ba, 13/01/2015, 09:00 (GMT+7)

Đôi nam nữ yêu nhau đã lâu nhưng vì bị gia đình ngăn cấm nên cả hai đã tìm đến cái chết. Tại hiện trường xảy ra vụ án có một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu voka men, hai xuất cơm bụi đã ăn xong và khoảng 3-4 tờ giấy được cho là nhật kí mà Vũ Quốc H. viết gửi cho gia đình với những lời nói chia ly.

 

 

Đôi nam nữ yêu nhau đã lâu nhưng vì bị gia đình ngăn cấm nên cả hai đã tìm đến cái chết. Tại hiện trường xảy ra vụ án có một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu voka men, hai xuất cơm bụi đã ăn xong và khoảng 3-4 tờ giấy được cho là nhật kí mà Vũ Quốc H. viết gửi cho gia đình với những lời nói chia ly.


Sự việc được phát hiện vào khoảng 8h sáng nay (12/1), tại dãy nhà trọ ở ngõ D.N A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nạn nhân là anh Vũ Quốc H. (SN 1991, quê Hưng Yên) và chị Phạm Thị H. (SN 1993, quê Nam Định).

Nguyên nhân ban đầu được cho là yêu nhau đã lâu nhưng vì bị gia đình ngăn cấm nên cả hai đã tìm đến cái chết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phú – Tổ trưởng tổ dân phố nơi xảy ra vụ án  cho biết, khoảng 8h nhận được thông tin từ sinh viên, tại khu nhà trọ của gia đình ông Hoàng Xuân H. phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc đau lòng

Ngay lập tức, ông Phú cùng tổ bảo vệ tổ dân phố và phó công an huyện Gia Lâm đã đến nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc đồng thời báo cáo lên công an huyện Gia Lâm.

Ông Phú cũng cho biết thêm, tại hiện trường xảy ra vụ án có một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu voka men, hai xuất cơm bụi đã ăn xong và khoảng 3-4 tờ giấy được cho là nhật ký mà Vũ Quốc H. viết gửi cho gia đình với những lời nói chia ly.

Được biết, cách đây khoảng 3 năm, cũng tại khu trọ này, con gái chủ nhà trọ cũng đã tự tử vì bị gia đình ngăm cấm chuyện tình cảm.

Sau khi khám nghiệm xong thi thể cả hai đã được bàn giao cho người thân mang về mai táng.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 12/1, tại dãy nhà trọ ở ngõ D.N A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo một nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam kể lại, khoảng thời gian trên, cô đang ngồi trong phòng trọ thì nhận được tin nhắn của anh Vũ Quốc H. ở phòng cùng dãy trọ nhắn tin với nội dung: “Nếu không thấy anh mở cửa thì đập cửa xông vào nhé”.

 

Video tham khảo :Bài hát chế "Xuân này con không về" về tâm sự chàng nghiện gây sôt:

 

Quá hốt hoảng, nữ sinh này vội chạy sang gõ cửa nhưng không thấy anh H. ra mở. Nghi có chuyện chẳng lành, nữ sinh liền gọi thêm một bạn nam ra phá cửa xông vào.

Đạp đổ cửa, nhiều sinh viên trong dãy trọ bàng hoàng khi phát hiện đôi nam nữ nằm ôm nhau bất động trên giường. Cô gái được xác định là Phạm Thị H.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Sau khi nhận được tin dữ, bố mẹ cô gái ngay sau đó đã bắt xe đến nhận diện nạn nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Phương Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news