Tin mới

Đôi nam nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử để được mãi bên nhau

Thứ hai, 26/01/2015, 08:24 (GMT+7)

Sau khi biết tin gia đình bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ T. đã tìm gặp P. rồi cùng nhau uống thuốc cỏ cháy tự tử… để được mãi bên nhau.

 

 

Sau khi biết tin gia đình bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ T. đã tìm gặp P. rồi cùng nhau uống thuốc cỏ cháy tự tử… để được mãi bên nhau.

Sau khi uống thuốc cỏ cháy tự tử, Đặng Văn T. đã tử vong còn Chíu Cắm P. hiện trong tình trạng nguy kịch.

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Bùi Huy Hùng - Phó Chủ tịch xã Ea Kuêh cho biết, chiều 22/1, người dân phát hiện Đặng Văn T. (trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) và Chíu Cắm P. (trú tại thôn 6, xã Cư Suê) nằm thoi thóp tại một rẫy cà phê thuộc xã Cư Suê.

Sau đó, người thân đã đưa hai nạn nhân đến một thầy lang nhờ cứu chữa mà không đưa đến bệnh viện.

Chiều 25/1, ông Hùng xác nhận, Đặng Văn T. đã tử vong do chất độc đã ngấm vào người còn nạn nhân P. đang trong tình trạng nguy kịch.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên, báo điện tử Vietnamnet dẫn lời người thân của T. cho biết, T. và P. yêu nhau, tuy nhiên, mới đây gia đình P. bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ.

Sau khi biết tin, T. đã tìm gặp P. rồi cùng nhau uống thuốc cỏ cháy để tự tử… để được mãi bên nhau.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news