Tin mới

Gã trai nghi hãm hại bé gái 7 tuổi trong lúc say rượu

Thứ ba, 11/11/2014, 19:35 (GMT+7)

Gọi con gái không thấy đâu, người mẹ sợ bé Mai (7 tuổi) té sông nên vừa tìm vừa hô hoán nhưng chị thấy con hớt hãi chạy ra từ phòng ngủ nhà Hóa với chiếc quần mặc lộn ngược.

Gọi con gái không thấy đâu, người mẹ sợ bé Mai (7 tuổi) té sông nên vừa tìm vừa hô hoán nhưng chị thấy con hớt hãi chạy ra từ phòng ngủ nhà Hóa với chiếc quần mặc lộn ngược.

Ngày 11/11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ thanh niên bị nghi giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi xảy ra tại xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Trước đó, vào chiều 10/11, bệnh viện huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đưa Lê Văn Hóa từ phòng cấp cứu sang khoa nội khi sức khỏe nam thanh niên 20 tuổi này ổn định. Cùng ngày, bé gái là nạn nhân nghi bị Hóa xâm hại được chuyển lên tuyến trên giám định, củng cố chứng cứ xử lý nghi can hiếp dâm trẻ em.

Tại bệnh viện, Hóa cho biết vào trưa 8/11, anh ta đạp xe đến gặp bạn bè cùng xóm rồi nhậu say xỉn. Trên đường về thanh niên này té xe ít nhất 3 lần nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Đến gần 15h cùng ngày, chị hàng xóm đi công chuyện về thấy chồng ngủ, cố gọi con gái nhưng không nghe trả lời. Chị này sợ bé Mai (7 tuổi) té sông nên vừa tìm vừa hô hoán. Vài phút sau, chị thấy con hớt hãi chạy ra từ phòng ngủ nhà Hóa với chiếc quần lộn ngược.

Nghi có chuyện chẳng lành, người mẹ gọi cha đứa bé cùng hàng xóm chạy qua "hỏi tội" Hóa khi thanh niên này đang lơ mơ vì say rượu. Bé Mai sau đó được đưa ra bệnh viện, còn Hóa chộp lấy chai thuốc diệt cỏ bật nắp nốc một ngụm trước mặt nhiều người.

Theo một cán bộ y tế, bé Mai nhập viện vào 15h20 ngày 8/11 trong tình trạng hoảng loạn, xuất huyết vùng kín, rách ở vị trí 8G. Cô bé liên tục la khóc khi có ai đụng vào người. Bác sĩ an ủi, động viên đến 19h bé mới chịu nói chuyện, kể lại vụ việc với công an.

Lúc này phòng cấp cứu bệnh viện Châu Thành tiếp nhận Hóa trong tình trạng ngộ độc hóa chất. Sau bơm rửa đường ruột, Hóa tỉnh lại.

Trước đó tại Bà Rịa- Vũng Tàu cũng xảy ra Vụ án hiếp dâm bé gái hàng xóm gây chấn động.

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 31.3, Lâm cùng vợ đi làm về. Lúc này, vợ Lâm bảo Lâm đi sang nhà hàng xóm mượn bật lửa để nấu cơm.

Khi sang đến nơi, Lâm thấy chỉ có 3 chị em là con của nhà hàng xóm đang ăn cơm, nên mang sang cho 3 chị em đĩa trứng rán. Trên đường đi, Lâm nảy sinh ý định hiếp dâm cháu gái cả, tên là N, mới chỉ có 11 tuổi.

Nghĩ là làm, Lâm đứng ngoài cổng gọi cháu N ra lấy đồ ăn. Thấy Lâm gọi, cháu N ra lấy và mang thức ăn vào cho các em. Để thực hiện được ý đồ của mình, Lâm bảo cháu N đi theo mình lấy trứng rán về mấy chị em cùng ăn. Tưởng thật, cháu N đi theo ra đến căn chòi gần đó thì bị Lâm kéo vào bên trong và thực hiện hành vi đồi bại. Chỉ tới khi nghe tiếng vợ gọi, Lâm mới chạy về nhà.

Ngày 10/9 TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên bị cáo Trần Công Sơn Lâm (20 tuổi; trú tại huyện Đất Đỏ) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Trang Lê (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news