Tin mới

Giả cảnh sát hình sự, “trấn lột” tài sản của đôi tình nhân

Thứ sáu, 26/09/2014, 14:50 (GMT+7)

Huỳnh và Đức phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên ghế đá trong công viên. Sau đó, Huỳnh và Đức tiến đến và giới thiệu là cảnh sát hình sự rồi khống chế một người lục lọi và lấy hai điện thoại di động cùng 21.000 đồng rồi tẩu thoát.

Huỳnh và Đức phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên ghế đá trong công viên. Sau đó, Huỳnh và Đức tiến đến và giới thiệu là cảnh sát hình sự rồi khống chế một người lục lọi và lấy hai điện thoại di động cùng 21.000 đồng rồi tẩu thoát.


Ngày 25-9, công an TP Huế phối hợp với công an tỉnh này đã bắt giữ Đặng Văn Huỳnh và Nguyên Văn Đức (đều ngụ ở TP Huế) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Huỳnh và Đức chở nhau trên xe máy chạy trên các tuyến đường TP Huế. Khi đến công viên Thương Bạc (phường Phú Thuận), cả 2 phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên ghế đá.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Cả hai tiến lại, giới thiệu là cảnh sát hình sự đang tuần tra và yêu cầu đôi nam nữ xuất trình giấy tờ.

Khi đôi nam nữ chưa kịp đưa giấy, Huỳnh và Đức đã xông vào khống chế, lục lọi và lấy 2 điện thoại di động cùng 21.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Đôi nam nữ kia liền đến báo cho lực lượng cơ động đang làm nhiệm vụ gần đó. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, các đối tượng đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, cả hai đều có tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phương Huyền

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news