Tin mới

"Giấc mơ thần" mồi nhử những con thiêu thân "khát" trúng số

Thứ sáu, 28/03/2014, 09:00 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lô đề đã khiến không ít người tán gia bại\nsản. Càng trúng càng ham, càng thua càng mong gỡ gạc, nhiều người đã biến mình\nthành thiêu thân lao vào trò đỏ đen. Họ tin mỗi giấc mơ của mình sẽ ứng với một\ncon số may mắn, có khả năng trúng số lớn.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Lô đề đã khiến không ít người tán gia bại sản. Càng trúng càng ham, càng thua càng mong gỡ gạc, nhiều người đã biến mình thành thiêu thân lao vào trò đỏ đen. Họ tin mỗi giấc mơ của mình sẽ ứng với một con số may mắn, có khả năng trúng số lớn.

Mấy người biết được nguồn gốc chính xác của những cuốn "sổ mơ số đề" ??? chỉ là một nghiên cứu mang tính tham khảo của học giả phương Tây...

Cận cảnh "những con số may mắn"

"Công nghệ" phục vụ cho hoạt động chơi số đề ngày càng phong phú, tinh vi. Do thu được những món lãi lớn nên chủ lô, đề đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhằm lôi kéo càng nhiều người chơi càng tốt.

Dưới bàn tay đạo diễn "thiên tài" của các chủ lô, đề; các trạng đề, ma đề, thơ đề, sổ mơ lần lượt xuất hiện với mục tiêu chính là gom những người chơi về một mối theo một hệ thống nào đó nhằm "đánh cho chúng không còn mảnh giáp".

Đứng trên một góc độ nào đó thì "sổ mơ" là một dạng lừa đảo tinh vi. Dân ngoại đạo thán phục, sập bẫy là chuyện thường tình, nhưng đến dân lô, đề chuyên nghiệp cũng chẳng bao giờ tự hỏi rằng các con số trong "sổ mơ" có nguồn gốc từ đâu và đúng sai thế nào? Không ai quan tâm, họ chỉ cần biết mình mơ gì và tra cứu ra số nào trong 100 con số đề. Cho đến nay "sổ mơ" vẫn còn giá trị bởi không ít người vẫn nghiên cứu, tìm tòi để hóa giải bí kíp giấc mơ với một mộng ước đổi đời trong chớp mắt.

Nếu chỉ đơn giản "soi cầu" bằng "sổ mơ" thì mỗi khi ai đó mơ thấy cái gì thì đều có thể tra và trong sổ để tìm con số đánh đề. Một chủ quán nước, kiêm "thư ký đề" ở quận Đống Đa (Hà Nội) cũng sở hữu một cuốn "sổ mơ" đề lúc nào cũng kín kín, hở hở ra vẻ thần bí. Bà này sẵn sàng tra cứu bất cứ giấc mơ cho những con đề nào ham "ăn số". Tại quán nước này, một nam thanh niên khá bặm trợn, luôn miệng chửi thề kể: "Hôm qua ngủ mơ như thế nào, về quê giẫm ngay vào đống phân trâu. Sáng nay ra lấy xe, thấy ngay đống phân chim trên đầu xe, bực mình không chịu được". Bà chủ quán nước phán luôn: "Gặp phân là bệt, đánh ngay con 07 ngon ăn". Nghe phán vậy, gã trai "bạch thủ" con 07 với số tiền 1 triệu đồng.

Nghe nói bà chủ quán nước có "sổ mơ", khách quen bà mới tiết lộ bí quyết và tra cứu "sổ mơ". Chẳng hạn: Hôn nhau (00, 84); Ôm nhau (64, 85, 97); Đánh nhau chảy máu (00, 31, 34, 75); Người bị chó cắn (96); Rắn hai đầu (51, 15); Con trăn đầy người (86, 87)...; Giấc mơ nào cũng ứng với con số để đánh lô đề hết như mơ động vật (ngựa, mèo, trâu, bò, ếch, hổ, voi, lợn, gà, vẹt, quạ, nhện...)…cứ căn cứ giấc mơ tra "sổ mơ" mà đánh, kiểu gì cũng trúng!

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì viết rất tắt của "sổ mơ", nếu căn cứ vào cuốn "Bí ẩn giấc mơ" của hai học giả người Pháp thì giấc mơ không chỉ ứng với những con số may mắn mà còn là những điều sẽ gặp trong thực tế. Những nghiên cứu của học giả Pierre Rael và De Cagliostro chia các giấc mơ theo vần A, B, C để người mơ căn cứ vào đó tìm ra sự liên tưởng trong cuộc sống và tìm những con số may mắn của bản thân. Tại đây, có 153 trang sách lý giải mọi hiện tượng con người sẽ gặp trong mơ. Mở đầu là chữ A, với biểu tượng mơ là atiso (hoa) lý giải đời sống thực người đó sẽ gặp điều buồn phiền, con số ứng với giấc mơ là 33, 41; nhưng nếu mơ thấy atiso xào, đời thực bị trái ý và ứng với con số 11, 33, 77, 99. Dòng cuối cùng của "Bí ẩn giấc mơ" là biểu tượng Zê-rô (số 0) là người trong tương lai sẽ có quyền lực và con số tương ứng là 30, 00.

Cứ theo bảng chữ cái được sắp xếp như bộ từ điển trong giấc mơ, một người ngủ gặp hiện tượng gì tra vào sách đều tìm được con số may mắn. Ở đây sự lý giải rất cụ thể, ví dụ như người mơ thấy quả trứng sẽ được chia ra nhiều dạng: Quả trứng tròn hiền dịu có số 19, 87; trứng trắng- thoả mãn, số 2; trứng đỏ- ý kiến đáng lo ngại, số 19; trứng đang ấp- xích mích, số 37; một trứng- không có gì cả, hai trứng là rất tốt, ba trứng đủ rồi, bốn trứng nhiều quá, năm trứng có thể chết, số 13...

T.S Vũ thế Khanh

T.S Vũ thế Khanh

Bóc mẽ chiêu lừa của chủ đề

Thực chất, "sổ mơ", thơ đề cũng từ "công nghệ" cờ bạc bịp mà hư hư, thực thực làm cho nhiều người mê đề mắc bẫy.

Những "siêu phẩm" này ra đời từ những vần thơ con cóc, những nhà toán học vỉa hè chỉ là một trò ma mãnh, bịp bợm nhằm đánh vào tâm lý của người mê lô đề, cờ bạc của giới chủ. Chưa hết, để tăng phần uy tín, giới chủ còn lược cả mấy chục các quy tắc vàng trong lô đề học để các con bạc tự luận số, lao vào chỗ... chết.

Một nhà nghiên cứu về tiềm năng con người đã từng nhận được thông tin về người đàn bà tên Hương (bán hàng ở chợ Đồng Xuân- Hà Nội). Cô này cho rằng, có thánh sang tai cho biết chính xác đề, lô về hàng ngày. Để tạo ra sự tin tưởng cho nhiều người, cô Hương này còn bịa ra rằng mình có khả năng nghe được tiếng muông thú(?). Cô Hương đã "sang tai" cho nhiều người theo kiểu nửa kín, nửa hở để lao vào đánh lô đề.

"Về sau chúng tôi điều tra ra và biết được nhà cô Hương này là chủ đề, bản thân cô ta đánh đề như một phương pháp "cò mồi" hướng người khác đánh theo và cốt sao họ càng khó trúng, càng tốt.

Sau đó, chúng tôi có dọa cho cô Hương này "sợ xanh mắt mèo". Thứ nhất về chuyện cô ta nói hiểu được tiếng con vật, chúng tôi cho cô 3 bát cơm và cho cô hỏi một con chó hoặc con mèo xem nó chọn bát nào. Làm như thế chúng tôi lột mặt cô này luôn. Thứ hai về chuyện lô đề, chúng tôi nói: Sẽ đăng bài viết cô có khả năng đoán trúng số đề lên báo. Sẽ có hai khả năng xảy ra bọn đánh đề lớn sẽ đến gí dao đòi cho số đề đúng. Nếu nó đánh không trúng đề, mất tiền thì nó sẽ cho cô ta và thành viên trong gia đình... ăn đòn đủ. Còn nếu cô cho số mà trúng lớn thì bọn chủ đề bị thua đau nó cũng kéo đến "tính sổ" với cô luôn. Nghe thấy kiểu gì cũng... chết, cô Hương sợ quá giải nghệ luôn", nhà nghiên cứu này nói.

Thực tế, không ít những người tự cho mình là có căn của ông Hoàng Bảy, được "ngài" sang tai cho số đề. Trường hợp của Trần Thị Hằng (Phùng Khoang- Hà Nội) tự cho mình có "căn nhà ngài" nên có thể biết trước được số đề. Chính Hằng cũng khẳng định đã từng nói cho cô bạn thân biết được số đề chính xác để bạn đánh đề trúng 420 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hỏi Hằng có bao giờ trúng đề không, cô nói: "Tôi không được đánh đề, vì nếu ngài sang tai cho mà mình đánh sẽ thua ngay, lại bị ngài quở trách chỉ có nước tán gia bại sản".

Khi nghe chuyện này, ông Vũ Thế Khanh bật cười: "Ai muốn phán lô đề đều phải tạo niềm tin cho người nghe. Cách hay nhất là được thần thánh phù trợ. Ô thế, ông Hoàng Bảy là người phát lộc cho mọi người à. Thế thì thần thánh không cần nhân quả sao? Thánh đâu mà lại thích người này thì cho lộc, không thích thì không cho. Vậy thì thần thánh cũng thiên vị, gian dối thế à!?".

"Giấc mơ thần" mồi nhử với người "khát" trúng số

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác cho biết: So sánh cuốn "Giấc mơ thần" bản phô tô bán trôi nổi với cuốn sách của nhà nghiên cứu Pháp và đã tìm ra những điểm được rút ngắn. Những con số có sự tương ứng, điều này chứng tỏ những kẻ tạo ra "sổ mơ" đề đã "ăn cắp" những con số từ cuốn "Bí ẩn giấc mơ". Nhưng những "thần lô, thánh đề" đã tạo ra những câu chuyện mang tính tâm linh được thánh thần sang tai; những câu chuyện huyễn hoặc về người trúng đề để làm mồi câu với những ai có khát khao trong đời trúng số dù chỉ một lần; với những người muốn kiếm tiền bằng sự may rủi, đỏ đen, muốn mất ít nhưng được nhiều".

Khánh - My

Hủ tục “ma thuốc độc” hủy diệt rợn người ở Quảng Ngãi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news