Tin mới

Giải cứu bé gái 7 tuổi sau 10 tiếng lọt trong lòng giếng tử thần

Thứ tư, 05/08/2015, 06:58 (GMT+7)

Cuộc giải cứu diễn ra trong đêm và đã đưa được bé gái 7 tuổi ra khỏi lòng giếng tử thần sau 10 tiếng dầm mình dưới lòng giếng.

Cuộc giải cứu diễn ra trong đêm và đã đưa được bé gái 7 tuổi ra khỏi lòng giếng tử thần sau 10 tiếng dầm mình dưới lòng giếng.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 16h30, bé Tú Anh đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương thì bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa.  Đường ống khoan giếng này sâu chừng 80 m, miệng lỗ chỉ rộng khoảng 40 cm. 

Giải cứu bé gái 7 tuổi sau 10 tiếng lọt trong lòng giếng tử thần
 Cảnh sát đã đào sâu xuống, bơm oxy xuống cho bé gái. Ảnh: Vnexpress 

Nhận được tin báo của người dân, hơn 100 cánh sát cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đào đất cứu bé gái bị mắc kẹt. 

Xem video:

Vị trí của bé Anh mắc kẹt dưới đất gần chục mét nên lực lượng cứu hộ buộc phải thao tác cẩn thận tránh để đất sụp lên người bé. Đồng thời, khoảng thời gian bé mắc kẹt dưới giếng quá lâu nên lực lượng cứu hộ phải chuyển oxy, nước uống và trò chuyện với bé. 

Đến 1g37 sáng 5/8, bé Tú Anh bị lọt xuống giếng đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi miệng cống, mình mẩy đầy bùn đất trong tiếng vỗ tay vui mừng của hàng trăm người dân tới chứng kiến cuộc giải cứu nghẹt thở nhiều giờ qua. Ngay lập tức, bé gái đã được giữ ấm và chuyển lên xe cấp cứu chuẩn bị sẵn đưa về bệnh viện phục hồi sức khỏe. 

Giải cứu bé gái 7 tuổi sau 10 tiếng lọt trong lòng giếng tử thần
Cháu bé được đưa lên khỏi giếng khoan sau 10 giờ đồng hồ bị lọt xuống giếng. Ảnh: Tuổi trẻ

Mặc dù cháu bé đã phải dầm mình dưới lòng giếng nhỏ hẹp hơn 9 tiếng đồng hồ nhưng do ôxy được chuyển xuống kịp thời nên bé không bị ngạt thở thở, khi được đưa lên bé vẫn còn nhận biết được.

Giải cứu bé gái 7 tuổi sau 10 tiếng lọt trong lòng giếng tử thần
 Cháu bé được ủ ấm và đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện phục hồi sức khỏe sau khi lên mặt đất. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, do vị trí cháu bé nằm khá sâu, miệng giếng lại nhỏ nên quá trình tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải đào thêm một giếng khác song song cùng với đó là huy động ba máy xúc xúc hàng trăm m3 đất để tạo mặt bằng giải cứu.

Về phần cháu bé, mặc dù bé được thông dây chuyền ống hơi tiếp ô xy nhưng do hoảng loạn và lo sợ, bé không ngừng khóc đòi lên. Mẹ của bé chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên, 37 tuổi đã ngất xỉu khi hay tin con bị nạn.

Chia sẻ trên Tuổi trẻ, Đại úy Võ Thanh Tra (phòng 5, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương), là một trong những người tham gia giải cứu từ đầu cho biết anh rất hạnh phúc và đây là lần giải cứu hi hữu mà anh được tham gia. Khi ngồi trên miệng giếng, mỗi lần nghe tiếng em bé la đau và hoảng sợ phía dưới khiến anh thót cả tim.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết trước mắt chính quyền địa phương sẽ ưu tiên chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bé Tú Anh. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news