Tin mới

Giang hồ giả bán "thần dược", trấn lột người nghèo trên buýt

Thứ hai, 14/11/2016, 15:19 (GMT+7)

Nhiều ngày qua, người dân đi xe buýt tuyến Suối Tiên (Tân Phú, Q.9) - Trị An, Đồng Nai bị nhiều nhóm giang hồ, trá hình thành mấy người đi bán thuốc thần dược dạo. Nhóm này ngang nhiên leo lên xe đe dọa, chửi bới và thậm chí đánh hành khách để cướp tiền bạc, tài sản.

Nhiều ngày qua, người dân đi xe buýt tuyến Suối Tiên (Tân Phú, Q.9) - Trị An, Đồng Nai bị nhiều nhóm giang hồ, trá hình thành mấy người đi bán thuốc thần dược dạo. Nhóm này ngang nhiên leo lên xe đe dọa, chửi bới và thậm chí đánh hành khách để cướp tiền bạc, tài sản.

[mecloud]LSNeTRUo1U[/mecloud]

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, chỉ trong phạm vi khoảng 30km từ Suối Tiên (TP.HCM) về ngã ba Trị An (Đồng Nai) có ít nhất 4 băng giang hồ thường xuyên hoạt động dưới vỏ bọc là những người bán thuốc “thần dược” để lừa đảo, cướp tài sản.

Nạn nhân của các băng giang hồ này hầu hết là người dân nghèo lên TP. HCM làm ăn hoặc đi khám chữa bệnh.

Mặc dù chứng kiến băng nhóm này lộng hành nhưng các tài xế thường không dám lên tiếng chỉ nhắc nhở cảnh báo hành khách: “Tôi cũng dặn hành khách rồi. Băng này đông lắm mình đâu dám cự, cự là nó đánh liền. Nhiều cô gái đi làm công nhân gom được mấy triệu về quê, tụi nó cũng vét sạch”, một tài xế xe khách phân trần.

Một hành khách từng nhiều lần đối mặt với các băng nhóm này cho biết, các đối tượng này trước chuyên lên mấy xe khách về miền Tây để lừa đảo, giờ chắc nhiều người biết nên chuyển sang xe buýt: "Nhóm này thường đi 2-3 tên, 1 tên quảng cáo, phát mấy tờ rơi, phát thuốc, mấy tên còn lại cò mồi, ban đầu bảo tặng thuốc không tốn tiền, rồi bảo bán với giá bất kỳ, đưa bao nhiêu cũng được, 1 đến 2.000VNĐ gì cũng được, nhưng khi nạn nhân cầm thuốc rồi chúng ép đưa ra nhiều tiền, có thể vài trăm ngàn, nói chút trả lại, nhưng lấy tiền xong là bọn nó nhảy xuống xe ngay, gặp mấy nhóm manh động, bọn nó ép lấy tiền ra, khi nạn nhân lấy ví ra là bị bọn nó giật lấy hết tiền"

Theo kinh nghiệm của vị khách: "Đối với bọn này cách hay nhất là không quan tâm bọn nó nói gì, không cầm bất cứ thứ gì bọn nó đưa".

Hành khách này cũng cho biết thêm: "Nhà xe nào cũng biết mấy tên này nhưng không dám lên tiếng, vì lên tiếng là bọn nó chặn đường đánh, ném đá vào xe...".

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news