Tin mới

Giết mẹ vợ và vợ rồi tự thiêu: Tìm thấy 4 bức thư tuyệt mệnh ở nhà riêng

Thứ bảy, 28/05/2016, 18:24 (GMT+7)

Sau khi gây ra án mạng kinh hoàng, Hướng đổ xăng châm lửa tự thiêu. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 4 bức thư tay Hướng để lại với nội dung xin lỗi gia đình, con gái và ghi rõ việc nợ nần tiền nong của những ai…

Sau khi gây ra án mạng kinh hoàng, Hướng đổ xăng châm lửa tự thiêu. Trong quá trình khám nghiệm nhà riêng, cơ quan chức năng phát hiện 4 bức thư tay Hướng để lại với nội dung xin lỗi gia đình, con gái và ghi rõ việc nợ nần tiền nong của những ai…

Vừa qua, tại địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Các nạn nhân tử vong trong vụ án mạng gồm chị Quách Thị Nhung (24 tuổi) bà Phạm Thị Hoa (46 tuổi, mẹ chị Nhung) và anh Lê Huy Hướng (31 tuổi, chồng chị Nhung).

Theo tin trên VOV, Tri thức trực tuyến, vợ chồng Hướng có mâu thuẫn nên đã sống ly thân, con gái 4 tuổi của hai vợ chồng ở với bố. Thời gian gần đây, chị Nhung đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi con.

Tối ngày 27/5, chị Nhung lên nhà Hướng (ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) để đón con gái về nhà mẹ đẻ của mình (ở xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh). Cùng lúc đó, Hướng xuống gia đình nhà ngoại với ý định thuyết phục vợ quay lại sống như trước. Thế nhưng, chị Nhung nhất quyết không đồng ý.

Sau khi giết vợ và mẹ vợ, anh Hướng cũng tưới xăng tự thiêu, để lại 4 lá thư tuyệt mệnh. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều hôm đó, Hướng đã hăm dọa và siết cổ vợ nhưng bất thành. Sau đó, anh ta xin đón con về nội. Đến 22h, Hướng tiếp tục quay lại và xin ngủ lại một đêm.

Một người địa phương tên Lương Văn Tuấn kể lại, vào khoảng 1h30 rạng sáng 28/5, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ gia đình bà Hoa. Anh vội cầm đèn pin cùng mọi người chạy sang thì thấy các cửa đều đóng kín. Nhìn qua khe của, anh thấy Hướng đang cầm con dao dính máu.

Khi anh Tuấn hô hoán mọi người phá cửa để vào nhà thì bên trong, Hướng đã dùng xăng tưới lên mình rồi châm lửa tự thiêu.

Khi mọi người phá cửa và vào được phía trong, họ nhìn thấy toàn thân Hướng cháy như ngọn đuốc. Mọi người tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Một số người khác tìm kiếm xung quanh thì tá hỏa phát hiện thấy bà Hoa và chị Nhung đã tử vong trên vũng máu với nhiều vết đâm. 

Vụ án mạng nghiêm trọng được cấp báo với chính quyền địa phương ngay trong đêm. Người dân cũng đồng thời đưa Hướng đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Sáng ngày 28/5, ngoài khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng đã về nhà của nghi can Lê Huy Hướng ở xã Yên Lễ (huyện Như Xuân) để thu thập thông tin. Tại đây, co quan chức năng đã thu được 4 bức thư tay do Hướng viết để lại.

Trong số đó, có bức thư viết với nội dung xin lỗi gia đình và con gái, có bức thư ghi rõ việc tiền nong nợ ai, ai nợ; có bức thư Hướng căn dặn em trai tên là Sơn và em dâu coi con gái mình như con và chăm sóc cháu nên người. 

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news