Tin mới

Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà bỏ trốn vào rừng

Thứ tư, 17/08/2016, 07:32 (GMT+7)

Đêm 15 rạng sáng ngày 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.

Đêm 15 rạng sáng ngày 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.

Ảnh minh họa.

Theo thông trên CAND, khoảng 23h ngày 16/8, Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị đã truy bắt thành công nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là Phàn Mùi Mấy (25 tuổi), dân tộc Dao đã giết chết 3 người con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu đêm 15/8.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Tại hiện trường, nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình và đốt cháy một góc nhà.

Sau hơn 12h đồng hồ truy tìm, cho đến 20 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ thành công nghi can.

Qua đấu tranh ban đầu, Phàn Mùi Mẩy đã khai nhận giết chết 3 con ruột của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 19h tối ngày 17/10/2013, tại xóm 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh cũng đã xảy ra vụ việc bố đẻ dùng dùi cui gỗ đánh chết 2 con ruột rồi bỏ trốn khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Người bố ra tay sát hại hai con nhỏ có tên là Võ Đình Đào (42 tuổi). Vào lúc đó, người anh trai của Đào ở kế bên nghe tiếng đập đánh bên nhà người em.

Khi tới nơi thì người bác thấy cửa chốt trong, anh phá cửa lao vào thì thấy Đào tay đang cầm dùi cui gỗ, cạnh đó thi thể 2 đứa con của Đào đã tử vong.

Vào khoảng 22h15 cùng ngày thì đã bắt được đối tượng gây án khi y đang trốn ở khu vực đồi núi, phía sau nhà.

Không rõ mâu thuẫn gia đình, bế tắc cuộc sống đến đâu đi chăng nữa, nhưng việc tự tay tước đoạt mạng sống của chính con đẻ mình thật khó có thể tha thứ, xã hội kịch liệt phẫn nộ, lên án.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news