Tin mới

Hai mẹ con đang ngủ bị kẻ lạ mặt đột nhập siết cổ, tử vong

Thứ tư, 05/11/2014, 08:48 (GMT+7)

Đang say giấc ngủ thì một kẻ lạ đột nhập vào nhà siết cổ bà Sáu đến chết, đâm con trai bà rách phổi.

 

 

 

Đang say giấc ngủ thì một kẻ lạ đột nhập vào nhà siết cổ bà Sáu đến chết, đâm con trai bà rách phổi.

 

Ngày 4/11, cơ quan chức năng ở Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ đột nhập bào nhà giết mẹ và đâm com trai.

 

Nghi can giết người là Nguyễn Minh Hải (37 tuổi, quê quán Yên Bái)  Một ngày trước, Công an Đạ Huoai đã bắt Hải khi hắn đang trốn tại TPHCM.

Nạn nhân là bà Trương Thị Sáu, 60 tuổi, ở thôn 2, Madagui, Đạ Huoai.

Rạng sáng ngày 2/11, trong lúc bà Sáu và con trai là Thạch Văn Hải (23 tuổi) đang ngon giấc, tên này đã đột nhập vào nhà, dùng dây thừng xiết cổ bà Sáu cho đến chết và đâm vào ngực con trai bà. Đến 5h30, người dân phát hiện, đưa anh Hải đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng.

Bị dao đâm thấu ngực gây thủng tâm thất trái, rách phổi, mất nhiều máu nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết Hải từng có 4 tiền án tiền sự và vừa mới ra tù.

Theo Trang Lê (tổng hợp)/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news