Tin mới

Hàn Quốc tạo điều kiện để gái mại dâm “mua vui” cho lính Mỹ

Thứ sáu, 28/11/2014, 15:26 (GMT+7)

Hơn 120 phụ nữ từng làm gái mại dâm gần một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc đang khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường từ chính phủ. Họ nói rằng các cơ quan chức năng đã tích cực tạo điều kiện cho công việc của họ và hệ thống này giờ đây lại bỏ mặc họ trong đói nghèo khi họ đã già.

Hơn 120 phụ nữ từng làm gái mại dâm gần một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc đang khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường từ chính phủ. Họ nói rằng các cơ quan chức năng đã tích cực tạo điều kiện cho công việc của họ và hệ thống này giờ đây lại bỏ mặc họ trong đói nghèo khi họ đã già.

 


Chỉ cần quân đội đồn trú ở đâu thì xung quanh sẽ có những “Phố lều” xiêu vẹo mọc lên. Tại Hàn Quốc, những thị trấn này mọc quanh những bức tường bao của các căn cứ quân sự Mỹ - ban đêm, họ quay cuồng với âm nhạc và ánh sáng từ đèn neon, còn ban ngày, dường như họ nghỉ dưỡng sức cho những gì diễn ra đêm qua.

 

Giờ đây, họ đang đứng trước một vụ tranh chấp pháp lý gây tò mò. Hơn 120 người từng làm gái mại dâm, giờ đã già và rất nghèo, đang kiện chính phủ của mình, chứ không phải là chính quyền Mỹ, đòi bồi thường mỗi người 10.000 USD. Lập luận họ đưa ra là chính phủ Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho họ làm việc để khiến binh sĩ Mỹ vui vẻ.

 

Tại một trung tâm cộng đồng bên cạnh căn cứ quân sự của Mỹ tại thành phố Uijeongbu, Hàn Quốc, một nhóm gái mại dâm hết thời tụ tập để nói về vụ kiện: “Chúng tôi đã làm việc triền miên đêm này qua đêm khác. Những gì tôi muốn là chính phủ Hàn Quốc thừa nhận rằng đây là hệ thống mà họ đã tạo ra và… họ phải bồi thường”.

Lập luận của họ không nói Hàn Quốc ép họ làm gái mại dâm – đây không phải vụ kiện về chế độ nô lệ tình dục – nhưng họ nói rằng chính việc một hệ thống quan chức bắt họ kiểm tra sức khỏe sinh sản, một hệ thống từng đồng lõa, tạo điều kiện cho họ làm việc giờ lại bỏ rơi họ trong đói nghèo.

Những người phụ nữ luôn nói rằng họ đã bị đẩy tới con đường mại dâm vì họ là những người nghèo, sống trong một đất nước quá nghèo. Họ chỉ thích hợp với những công việc không tên và sau đó sa chân vào những quán bar, nhà thổ - nơi họ mượn tiền từ chủ và do đó không thể thoát ra khỏi hệ thống này.

“Vào năm 1972, tôi đến một trung tâm xin việc, tư vấn viên bảo tôi đứng lên, ngồi xuống. Anh ta nhìn tôi và sau đó hứa sẽ cho tôi một công việc vừa có nơi ăn lại có chốn ở. Vì thế, tôi chỉ phải làm việc còn chuyện ăn ở của tôi sẽ do ông chủ lo”, một người phụ nữ nói.

Họ cũng cho rằng có một sự đồng ý ngầm bởi đất nước cần ngoại tệ. Những cô gái ại dâm đã bị mọi người chửi rủa nhưng tiền họ kiếm về thì luôn được hoan nghênh.

Bảo Linh (tin tức BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news