Tin mới

Hàng nghìn học sinh nghẹn ngào đưa tiễn cô giáo tử vong trong tai nạn thảm khốc

Thứ ba, 21/06/2016, 16:53 (GMT+7)

Trên đường di quan về nghĩa trang, tập thể giáo viên mong muốn gia đình đưa linh cữu cô Dung ngang qua trường để học sinh chào vĩnh biệt. Cổng trường vẫn mở, học sinh tụ tập nhưng chưa bao giờ không gian lặng lẽ đến vậy.

Trên đường di quan về nghĩa trang, tập thể giáo viên mong muốn gia đình đưa linh cữu cô Dung ngang qua trường để học sinh chào vĩnh biệt. Cổng trường vẫn mở, học sinh tụ tập nhưng chưa bao giờ không gian lặng lẽ đến vậy.

Theo tin trên Tri thức trực tuyến, Thanh niên,  báo Công an, sáng nay (21/6), gia đình, người thân, đồng nghiệp đã tổ chức lễ tang cho giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Dung (37 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận), giảng dạy môn Toán tại Trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết). Cô Dung tử vong cùng 2 đồng nghiệp trong vụ tai nạn giữa 2 xe khách trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Prenn vào sáng ngày 19/6.

Từ sáng sớm, gần 2.000 học sinh mặc áo trắng đứng chật hai bên đường Lê Hồng Phong, kéo dài từ ngã ba Tam Biên, qua cổng trường THPT Phan Bội Châu đến tận ngã ba giáp đường Thủ Khoa Huân để tiễn biệt cô giáo dạy toán của mình. Khi xe tang dừng trước cổng trường, những đồng nghiệp đứng nghiêm trang, chắp tay vái chào.

Trong lời từ biệt ngậm ngùi của thầy hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu Nguyễn Quang Vinh có sự xót xa, nuối tiếc và đầy cảm động. 

Hàng trăm người đã bật khóc khi thầy Nguyễn Quang Vinh nói: “Chúng ta hãy nghiêng mình một phút để tiễn biệt người đồng nghiệp thân thương”.

Hàng nghìn học sinh lặng lẽ tiễn đưa cô giáo tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Ngọc An

Do cô Dung “đi” sớm hơn hai giáo viên khác, nên hầu như đầy đủ học sinh và bạn bè đồng nghiệp đến để đưa tiễn. Hàng nghìn học sinh mặc áo trắng đứng chật hai bên đường Lê Hồng Phong, kéo dài từ ngã ba Tam Biên, qua cổng trường THPT Phan Bội Châu đến tận ngã ba giáp đường Thủ Khoa Huân để tiễn biệt cô giáo dạy toán của mình.


Thầy Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, cô Dung tham gia giảng dạy tại trường 15 năm qua. Sự ra đi của cô và 2 đồng nghiệp là tổn thất lớn không riêng gia đình mà còn của học sinh, bạn bè, nhà trường.

Được biết, trưa cùng ngày, cô Dung sẽ được gia đình làm lễ hỏa táng tại TP.Vũng Tàu.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 19/6, trên đèo Prenn (QL 20, Đà Lạt) xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi xe du lịch BS 60B - 029.68 (Công ty du lịch Lê Mỹ) đang chở du khách đến điểm tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, khi đang xuống gần hết chân đèo Prenn thì xảy ra va chạm với xe du lịch của nhà xe Thanh Lịch BS 86B -  007.25.

Cú va chạm khiến xe 60B-029.68 bị lật trên đèo, nhiều hành khách trên xe chết tại chỗ.

Trong số nạn nhân bị tử vong, có 3 giáo viên của trường PTTH Phan Bội Châu (Phan Thiết) được xác định danh tính là Dung (giáo viên toán), cô Quỳnh (giáo viên Văn), Liên ( giáo viên dạy giáo dục công dân).

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news