Khoảng chục ngôi nhà tại bản Tủ đã bị cơn lũ sáng sớm ngày 20/7 cuốn trôi, 3 người bị lũ cuốn trôi mới tìm được một thi thể. Hiện lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương liên tục đào bới, dọn dẹp để tìm 2 người bị mất tích.
Trưa 21/7, 110 cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 vẫn tất bật dọn dẹp đống đổ nát và tìm các nạn nhân không may bị cuốn sau cơn lũ sáng sớm ngày 20/7 tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Ngay sau cơn lũ quét qua, các cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn đã nhanh chóng hành quân từ đơn vị lên bản Tủ. Sau hơn 24 tiếng có mặt, công việc dọn dẹp và tìm kiếm nạn nhân mất tích nhanh chóng được các chiến sĩ triển khai bất chấp mưa gió và nước từ trên cao vẫn tiếp tục kéo xuống.
4h30 sáng 20/7, nhiều đợt nước lớn từ trên cao đổ về bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cuốn theo nhiều đất đá và cây cối. Mọi người chỉ kịp hô hoán để leo lên trên cao trốn lũ.
Nhiều ngôi nhà tại đây đã bị cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản của người dân.
Sau hơn 1 ngày, mưa vẫn chưa ngớt và nước từ thượng nguồn vẫn đổ về xối xả. Tính đến thời điểm trưa ngày 21/7 mới tìm được thi thể một nạn nhân và vẫn còn 2 người bị lũ cuốn chưa được tìm thấy.
Ngay sau khi nhận được thông báo của địa phương, sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã hành quân lên đây để ứng cứu và hỗ trợ bà con.
110 cán bộ chiến sĩ đã có mặt để dọn dẹp đống đổ nát và tìm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi.
Công tác cứu hộ vừa khẩn trương nhưng cũng phải bình tĩnh để không bị ảnh hưởng dòng chảy và thuận lợi cho việc tìm kiếm nạn nhân.
Nhiều căn nhà sau một ngày dọn dẹp vẫn bị bùn đất bủa vây.
Cát và đất đá đọng lại gần 1m tại phòng tắm một ngôi nhà...
...hoặc cuốn trôi mọi thứ.
Đường xá vào bản hiện vô cùng khó khăn.
Phương Thảo