Hàng trăm “quái xế” đua xe “trả nợ quỷ thần”

- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Người dân TP Biên Hòa bức xúc bởi cứ đến rằm tháng Giêng hằng năm là nạn đua xe tái diễn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hằng năm cứ vào rằm tháng Giêng âm lịch, các “quái xế” từ các lò “độ” xe ở TP.HCM và Bình Dương kéo về TP Biên Hòa để đua xe. Chúng gọi cuộc đua này là “trả nợ quỷ thần”. Chính vì vậy, các xe đua đều không được nổ máy kể từ khi xuất phát từ lò “độ” mà phải đẩy bằng một chiếc xe khác. Thậm chí có tay đua mê tín dắt bộ xe về Biên Hòa.

Xe tháo thắng mới được đua

Liên tục trong hai đêm 4 và 5-2, hàng trăm thanh niên đã tụ tập đua xe trái phép gây náo loạn các tuyến đường trong nội ô tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt, đeo bám tại các đường đua để ghi nhận.

Đám đông thanh niên tụ tập bên đường cổ vũ cho các nhóm thanh niên lạng lách, đua xe. Ảnh: DUY ĐÔNG

14 giờ ngày 4-2, trên quốc lộ 1K, nhiều tốp thanh niên kéo về TP Biên Hòa trên các xe đời cũ được các lò biến hóa máy, xoáy nòng, đôn dên. Cứ một xe máy đẩy một xe “độ” (dùng để đua) ém tại các nhà nghỉ hoặc quán cà phê dọc đường. Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện được quái xế sử dụng là Mio, Wave, Dream.

Khoảng 17 giờ, tại quán cà phê TP trên đường Võ Thị Sáu, một thanh niên tên Hưng ra giá cho sáu “quái xế” bắt độ. Một vòng đua chỉ hơn 500 m được bắt độ ăn thua tới vài chục triệu đồng. Hưng cam kết tất cả xe đua đều đã tháo thắng (còn gọi là thả phanh).

Bắt đầu từ 19 giờ, tại khu vực Văn miếu Trấn Biên, đường Cách Mạng Tháng Tám, hàng trăm thanh niên tụ tập dọc hai bên đường để cổ vũ cho hơn 10 tay đua biểu diễn bốc đầu, nằm bẹp trên xe, thậm chí dùng chân hoặc ngồi ngược để điều khiển xe. Theo H., một tay đua đã giải nghệ thì đây chỉ là màn biểu diễn mà dân đua gọi là màn chào hỏi.

Báo tin giả qua mặt công an

Sau màn biểu diễn chào hỏi, đến 22 giờ 30, các “quái xế” tập trung về cầu Đồng Tràm, điểm hẹn của những cuộc đua tan xác (xe không có thắng đua độ). Khoảng 50 xe máy được dàn dọc hai bên đường trong tiếng reo hò cổ vũ inh ỏi. Dưới đường, hai chiếc xe Dream chạy tới chạy lui với tốc độ cao để dọn đường. Sau 15 phút chuẩn bị, sáu chiếc xe nổ máy rú ga lao với tốc độ chóng mặt. Mới ba vòng đua, tất cả tản ra hai hướng khi hay tin lực lượng 113 và “bồ câu trắng” của CSGT xuất hiện.

Ngay sau đó, chúng tôi nắm được tin có hàng trăm thanh niên với các loại xe “độ” chạy thành từng đoàn về hướng núi Châu Thới chuẩn bị cho các cuộc đua sau 0 giờ.

Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Đội trưởng CSGT - Công an TP Biên Hòa, cho biết trước khi đua các “quái xế” gọi vào tổng đài 113 để báo tin giả “có tụ tập đua xe tại đường này, chỗ kia”... nhằm đánh lạc hướng, qua mặt lực lượng chống đua xe. Thậm chí chúng còn bỏ tiền ra thuê người làm “ăng ten” đứng trước trước cổng trụ sở công an thăm dò động tĩnh để thông báo cho đồng bọn khi lực lượng CSGT xuất phát. Nhiều người dân địa phương bức xúc bởi năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng Giêng là bị mất ngủ vì tiếng xe máy gầm rú suốt đêm.

Ngay trong đêm 5-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cảnh sát CSGT, cảnh sát 113 cùng phương tiện ra đường chống đua xe “trả nợ quỷ thần” của các “quái xế”.

DUY ĐÔNG


Nguồn : phapluatp.vn
Từ khóa bài viết:

"Hàng trăm “quái xế” đua xe “trả nợ quỷ thần”": , , , , , , , , , ,