Tin mới

Hành trình sa ngã của "hot girl" Bống Quậy Nguyễn

Thứ bảy, 20/06/2015, 20:40 (GMT+7)

Phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, ‘hot girl’ đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục “sống trong mơ”...

Phải chi trả cho những cuộc ăn chơi thâu đêm, bước đường cùng, ‘Hot girl’ đành lừa đảo kiếm tiền để được tiếp tục “sống trong mơ”...

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an Quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hoà (22 tuổi), trú xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp “hot girl” lừa đảo

Theo báo Công an Nhân đân, ngày 7/4 Hoà truy cập vào trang mạng xã hội Facebook, sử dụng tài khoản "Bống Quậy Nguyễn" và nhắn tin với tài khoản "Trần Thuỳ Trang" của chị P.T.T. (19 tuổi) trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là bạn xã hội của Hoà. Hoà nỉ non nhờ chị T. thuê hộ mình 2 bộ máy ảnh.

Để T. thêm tin tưởng, Hoà giãi bày rằng đang cần gấp 2 máy ảnh Canon 5D mark III cùng 2 ống kính Canon để làm bài tập tốt nghiệp, nhưng do bị mất toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, không tự đi thuê được nên phải nhờ T. Do tin lời Hoà nói, T. nhờ bạn mình là anh P.T.A. (19 tuổi), trú tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội thuê hộ cho Hoà. Bản thân T.A. không quen biết với Hoà nhưng được T. nhờ nên đồng ý.

Khoảng 11h ngày 8/4, Hoà nhờ bạn là P.X.K. (22 tuổi), trú tại Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến gặp chị T. và anh T.A., sau đó cả 4 người cùng đến cửa hàng máy ảnh tại ngõ Văn Chương II, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội thuê máy.

Chân dung "hot girl" lừa đảo Nguyễn Thị Hoà.

Tại đây, chị T. và anh K. đứng ở ngoài, Hoà cùng anh T.A. vào cửa hàng để làm thủ tục thuê 2 máy ảnh Canon 5D mark III, 1 ống kính Canon 24-70, 1 ống kính Canon 24-105, 1 chân máy ảnh Tripod Benro, cùng các thiết bị đi kèm máy ảnh như pin, túi, dây cáp, nắp UV, thẻ nhớ… với tổng giá trị tài sản theo thoả thuận là 142 triệu đồng. Khi làm hợp đồng thuê máy ảnh, anh T.A. có đặt lại 1 CMND, 1 thẻ sinh viên và 1 sổ hộ khẩu của gia đình mình. Bản thân Hoà cũng đặt lại số tiền hơn 5,3 triệu đồng để thuê số tài sản trên trong thời gian từ ngày 8/4 đến 12/4. Nhưng cả chị T. và anh T.A. đâu có ngờ “bài tập tốt nghiệp” chỉ là lời đường mật “để cá cắn câu”.

Sau khi được bàn giao số tài sản trên, Hoà lập tức nhờ K. đưa đến quán cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để cầm cố với tổng trị giá 80 triệu đồng. Số tiền có được, Hoà tiếp tục lao vào các cuộc vui, đua đòi cùng bè bạn.

Hết thời hạn thuê máy ảnh ở cửa hàng nhưng không thấy Hoà đâu, chị T. nhiều lần liên lạc, yêu cầu Hoà mang máy ảnh trả lại cho cửa hàng. Không có tiền chuộc lại máy, Hoà hết lấy lý do này đến lý do khác, khất lần khất lừa. Đến ngày 20/4, do chị T. giục nhiều quá nên Hoà đã vay mượn tiền người khác đến chuộc lại 1 máy ảnh Canon 5D mark III cùng 1 ống kính Canon 24-105 rồi mang trả lại cho hiệu thuê máy ảnh. Sau đó Hoà báo lại cho chị T. biết. Số tài sản còn lại, Hoà không có khả năng chuộc lại.

Quá bức xúc vì bị lừa, ngày 1/6 chị T. đã đến Công an Quận Đống Đa trình báo sự việc. Lúc này Hoà đã bỏ trốn khỏi Hà Nội. Tiếp nhận hồ sơ, từ nickname "Bống Quậy Nguyễn" trên Facebook, lực lượng Công an đã lần ra địa chỉ nhà Hoà ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hoà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban đầu đối tượng tránh né, lẩn trốn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp đấu tranh khai thác, các trinh sát đã bắt giữ Hoà tại nhà và di lý về trụ sở Công an Quận Đống Đa để làm việc theo quy định của pháp luật.

Từng là học sinh giỏi, nhiều lần đi thi học sinh giỏi cấp huyện

Khuôn mặt xinh đẹp như "hot girl", Hòa cho biết, cô ta từng là học sinh giỏi suốt thời trung học, nhiều lần đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Thi đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội với số điểm cao, hai năm đầu Hòa đạt kết quả học tập tốt, được bầu làm bí thư đoàn trường.

Gia đình Hòa bị vỡ nợ, ngôi nhà in dấu tuổi thơ của Hòa bị đem bán sau khi bố mẹ ly dị, khiến cô sinh viên bắt đầu cảm thấy chán nản. H dọn về sống với bố và người vợ mới của bố, trong khi em trai sống chung với mẹ.

Gia đình ly tán, Hòa ít về nhà hẳn, hàng tháng cô nhận từ cha số tiền hơn 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống sinh viên.

Theo học ngành PR, Hòa xin đi làm thêm, lúc thì công việc tổ chức sự kiện, khi thì quản lý nhà hàng. Môi trường đi làm thêm khiến Hòa có điều kiện để kết bạn với nhiều người lớn tuổi hơn.

Họ đều là những người có điều kiện kinh tế, luôn “sành điệu” trong những bộ cánh đắt tiền và túi xách “hàng hiệu”.  Chơi với nhóm bạn này, Hòa bắt đầu bê trễ việc học, sa đà vào những cuộc vui thâu đêm ở những quán bar đắt tiền.

“Em đã phải cố gắng gồng mình cho theo kịp họ, từ quần áo cho đến việc chi trả cho những cuộc vui nên cuối cùng lâm cảnh nợ nần” – Hòa nói

Khi số tiền nợ lên đến ngót chục triệu, Hòa tìm cách lừa đảo để “xoay” tiền.

Hòa cho biết, mỗi lần đi bar rồi ăn uống, cả nhóm chi tới cả chục triệu đồng. Số tiền ít ỏi bố gửi lên Hà Nội cho Hòa, cộng với vài triệu tiền lương gom được từ việc làm thêm không đủ để Hòa chi trả, nên cuối cùng cô lâm cảnh nợ nần.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng thu thập được, đối tượng trước đó từng nhiều lần lợi dụng mối quan hệ thân thiết của người thân, bạn bè để mượn tài sản đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Cách thức của Hoà là vay mượn chỗ này đập vào chỗ kia, đến khi không có tiền trả thì lại mượn đồ rồi cầm cố của người này lấy tiền, trả cho người khác… Gia đình không mấy khá giả nên hàng tháng chỉ cho Hoà số tiền đủ chi tiêu, sinh hoạt. Bố mẹ chia tay, mỗi người sống một nơi nên cũng không quan tâm sâu sát được, dù bỏ học nhưng Hoà vẫn nói dối là đang đi học. Đến lúc lực lượng Công an đến tận nhà thì gia đình mới "ngã ngửa" vì cô con gái xinh đẹp, giỏi dang…

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news