Tin mới

Hé lộ cuộc sống của Á hậu lận đận nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Thứ năm, 16/07/2015, 10:22 (GMT+7)

Trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, song Phan Hoàng Minh Thư có cuộc sống khá lận đận, gian truân.

Trở thành Á hậu 1 của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008, song Phan Hoàng Minh Thư có cuộc sống khá lận đận, gian truân.

Phan Hoàng Minh Thư thời điểm đăng quang Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2008"

Trong cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008”, Phan Hoàng Minh Thư không được đánh giá cao về vóc dáng khi chỉ sở hữu chiều 1m68 và số đo 84-62-89. Song với gương mặt đậm chất Á Đông cùng kinh nghiệm được truyền dạy từ ông bầu Khắc Tiệp, Phan Hoàng Minh Thư đã vượt cả ứng cử viên Nguyễn Thuỵ Vân (Á hậu 2) để sở hữu danh hiệu Á hậu 1 “Hoa hậu Việt Nam” năm thứ 11.

Minh Thư trở lại mờ nhạt với vai trò người mẫu sau nhiều năm "mất tích"

Ở thời điểm vương miện của hoa hậu Thùy Dung bị “lung lay” khi phát hiện chưa tốt nghiệp cấp 3, Phan Hoàng Minh Thư được nhiều người giả định sẽ trở thành hoa hậu “đặc biệt” nhất của đấu trường nhan sắc Việt Nam.Tuy nhiên, mọi chuyện đã không xảy ra khi BTC “Hoa hậu Việt Nam” quyết định bảo toàn mọi danh hiệu theo đúng quy chế cuộc thi.

Khác với sự may mắn khi tham gia “Hoa hậu Việt Nam”, Phan Hoàng Minh Thư phải trải qua 1 cuộc sống đầy khó khăn, vất vả khi chọn con đường học vấn để tiếp tục theo đuổi.

Phan Hoàng Minh Thư sinh năm 1988 tại Đà Lạt. Cô lớn lên trong 1 gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

Á hậu Minh Thư của hiện tại. Người ta gần như đã quên hẳn danh hiệu cao quý cô từng nỗ lực đạt được.

Sau khi có danh hiệu, Minh Thư không theo đuổi nghề người mẫu như dự định mà tiếp tục học tập tại Cao đẳng Kinh tế đội ngoại TP. HCM. 4 năm mất tích hoàn toàn trong mọi sự kiện, năm 2012 Minh Thư trở lại làng giải trí với gương mặt và thần thái khác lạ. Chia sẻ về cuộc sống giấu kín, cô tiết lộ mình phải trải qua những tháng ngày cơ cực khi người thân bị bệnh nặng và điều kiện kinh tế chưa được cải thiện.

Tái xuất showbiz với vai trò người mẫu, Minh Thư hi vọng công việc ngày xưa sẽ mang lại cho mình mức thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, lần trở lại của Minh Thư lại không nhận được nhiều sự chú ý. 

Cô xuất hiện mờ nhạt và cũng ít được nhắc tới với danh xưng á hậu khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Nhiều người đánh giá, có lẽ, Minh Thư là 1 trong số những Á hậu có sự nghiệp lận đận nhất sau 7 năm thành danh. Hiện tại, cô đang sinh sống tại TP. HCM, vẫn là người mẫu trực thuộc công ty Venus và thỉnh thoảng góp mặt trong 1 vài sự kiện lớn. Từng có thời gian kinh doanh online, những lúc rảnh rỗi Minh Thư vẫn về quê để phụ gia đình bán mứt.

Năm nay, Phan Hoàng Minh Thư vừa tròn 27 tuổi, cô chưa lập gia đình và vẫn ấp ủ nhiều dự định cho tương lai.

Á hậu Minh Thư: Hồi nhỏ tôi khổ lắm

"Từ lúc ba mất, gia đình tôi rất khó khăn. Hai chị đầu phải nghỉ học từ lớp 3 để phụ mẹ bán rau chợ đêm. Lấy từ đầu mối mang về bỏ sỉ cho những người khác bán buổi sáng.
Trước khi tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam, mẹ đã bị bệnh tim nhưng không có tiền mổ, gia đình cứ lần lữa mãi cho đến lúc bác sĩ bảo nhất định phải mổ nên mới đi vay tiền chỗ này, chỗ kia. Phẫu thuật xong không phải bình phục liền, mẹ nằm ở Bệnh viện tim Tâm Đức, chi phí hơi đắt nên khá vất vả.

Sau đó, mẹ phải thường xuyên đi tái khám vì trong người lắp hai van giả, hàng ngày đều phải uống thuốc để điều hòa lượng máu. Bệnh tim của bà là bẩm sinh, sinh đến chị ba là biết rồi vậy mà vẫn ráng có anh trai tôi, rồi thêm tôi nữa. Chắc mẹ cứ mong có con trai cho ba.

Hồi nhỏ khổ đến độ nhìn người ta ăn một tô mì Quảng hay tô bún thèm kinh khủng, chỉ mong chờ đến Tết để có tiền lì xì, cầm ra đầu hẻm ăn ngay một tô cho khỏi thèm.

Năm lớp 6 đi học, cô giáo nói ngày mai không có tiền đóng học thì khỏi vô lớp. Mẹ thì đi làm xa chưa về, tôi bí quá đành vay cô hàng xóm, rồi chờ mẹ về trả sau. Đến năm lớp 7 tôi mới được miễn giảm học phí vì “hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Đến giờ tôi vẫn mang ơn cô hàng xóm ấy. Mẹ vắng nhà, chị em tôi có chuyện gì cũng nhờ đến cô. Cô làm nhà hàng, đồ ăn dư là gói đem về cho mấy chị em tôi. Nhà cô có hai đứa con trai, một đứa ngang tuổi tôi, mỗi lần thi cử là tôi ngồi học với bạn, cô lại nấu đồ ăn cho hai đứa. Giờ chúng tôi vẫn hay gặp nhau trò chuyện, mỗi lần về Đà Lạt tôi lại qua chào cô" (Trích: Á hậu Minh Thư phải đi bán mứt - Baodatviet).

Ảnh: Internet

Giao Anh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news