Học sinh, sinh viên phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương

- Chuyên mụcGiáo dục|Chuyện học đường|

 

Sau gần 1 tuần thực hiện, quy định thay đổi giờ học, giờ làm đã nảy sinh những bất cập và những tình huống “dở khóc dở cười” khiến cuộc sống của học sinh và sinh viên bị xáo trộn.

Học sinh đi sớm, về muộn và ăn cơm 1 mình

Dù nhà cách trường không xa nhưng em Lê Văn Tiến (lớp 10, THPT Nguyễn Tất Thành) vẫn cảm thấy bức xúc trước việc thay đổi giờ học. Tiến cho biết: Hàng ngày em phải dậy sớm từ chưa đến 6h để đi học, đến gần 8h mới tới về nhà. Lúc về mọi người cũng đã ăn trước rồi nên lại ngồi ăn 1 mình. Ngoài ra, em phải bỏ lớp học thêm vào buổi tối vì không đúng lịch học. Về nhà thì mệt phờ không muốn ăn uống gì cả. Hơn nữa buổi tối em còn tham gia CLB trượt Patin ở Công viên Dịch Vọng, giờ đi học về muộn nên cũng không tham gia được. Mọi việc đều bị lỡ”.

Không chỉ ảnh hưởng tới việc học tập, nghỉ ngơi, việc thay đổi giờ học còn ảnh hưởng rất lớn đến việc vui chơi giải trí, thư giãn tinh thần sau một ngày học tập mệt mỏi. Một điều bất cập trong việc thực hiện quy định này là có nhiều môn học dù đã kết thúc sớm nhưng phải tới 19h nhà trường mới mở cửa cho học sinh ra về. Việc “giam” học sinh lại trường gây nhiều bức xúc, càng khiến các em mệt mỏi hơn.

Việc thay đổi giờ học cũng đang gây ra những thay đổi bất thường và nhiều hệ quả tiêu cực. Một số dịch vụ dần được hình thành như dịch vụ trông trẻ tới 19h, dịch vụ đưa đón học sinh đi học, hay việc các hàng quán vỉa hè không được quản lý chặt chẽ mọc lên nhan nhản xung quanh khu vực trường học để phục vụ cho nhu cầu “chống đói” của học sinh dẫn đến việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Em Thành (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: Buổi trưa hoặc tối sau khi tan học em thường ra ăn tạm nem rán, xúc xích, chả xiên ở cổng trường cho đỡ đói trong khi chờ xe buýt. Dù biết hơi mất an toàn vệ sinh nhưng cũng không còn cách nào khác. Học sinh trường em ai cũng ăn nên không sợ lắm.

Không chỉ học sinh mệt mỏi, tình trạng sinh viên ngủ gục trong lớp cũng diễn ra thường xuyên.
Không chỉ học sinh mệt mỏi, tình trạng sinh viên ngủ gục trong lớp cũng diễn ra thường xuyên.

Tranh thủ ngủ vào  giờ ra chơi

Không chỉ ảnh hưởng lớn tới nhịp sinh học của học sinh, việc thay đổi giờ học đã làm không ít sinh viên lúng túng trong việc sắp xếp thời gian đi học và đi làm. Dù đã được thông báo trước về quyết định này, song nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến thói quen sinh hoạt của nhiều sinh viên.

Nguyễn Thị Thục (CĐ Du lịch Hà Nội) cho biết: Trường em bắt đầu học từ 6h30 sáng và kết thúc lúc 7h tối. Từ khi thay đổi giờ học, tình trạng đi học muộn ngày càng gia tăng. Hầu như ai trong lớp cũng tới muộn, thậm chí ngủ gục trên bàn trước khi bắt đầu học do chưa quen dạy sớm. Bình thường, nếu 7 giờ bắt đầu học thì cũng phải  7h15 mọi người mới tới đủ. Bây giờ 6h30 vào lớp có lẽ cũng phải gần 7h mới bắt đầu học được. Hơn nữa, phải đi học sớm nên thói quen ăn sáng ở nhà không còn duy trì được nữa.

Ngoài việc phải dạy sớm đi xe buýt tới trường, dẫn tới tình trạng đi học muộn gia tăng, nhiều sinh viên còn lỡ với việc làm thêm. Để đảm bảo tới trường đúng giờ thì việc ngủ trong lớp là khó tránh khỏi.

Lê Hoàng Yến (SV năm 2, HV Báo chí – Tuyên truyền) thở dài: Trường em buổi sáng vẫn vào lớp từ 7h. Buổi chiều thì bắt đầu từ 14h và kết thúc sau 7h. Vì vậy, ngủ trưa cũng dở mà không ngủ thì không được. Cứ mỗi giờ ra chơi là bọn em “gục” hết, chuông kêu mà mắt vẫn nhắm nghiền. Những bạn đi bán hàng thêm từ lúc 17h30 chiều tại các chợ sinh viên cũng phải xin nghỉ việc hoặc xin tới muộn. Dù biết trước quyết định thay đổi giờ học nhưng do chưa quen nên bọn em vẫn lúng túng trong việc sắp xếp công việc và học tập.

                                                                                                                                                                                                                                       Phương Lam


Nguồn : laodong.com.vn
Từ khóa bài viết:

"Học sinh, sinh viên phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương": , , , , , , , , , ,