Hơn 40 nghìn hộ dân ở Hà Nội khốn đốn vì mất nước sạch
8:59 PM Thứ hai, ngày 06 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Đột nhiên mất nước sạch 3 ngày nay mà công ty cấp nước không hề thông báo đã khiến hơn 40 nghìn hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân.... trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng khốn đốn, sinh hoạt đảo lộn khi phải nhịn tắm, thậm chí nhịn cả đi vệ sinh...
Mua nước tinh khiết để dùng tạm
Tính đến chiều 6.2 đã là 3 ngày trôi qua, vài chục nghìn hộ dân thuộc các quận nói trên vẫn phải sống chung với cảnh không có nước sạch.
![]() |
| Đây là cảnh người dân phải chịu khi mất nước. Ảnh: Nguyễn Lê |
Bà Bùi Thanh Bình ở chung cư 34T Trung Hòa – Nhân Chính (quận Cầu Giấy) từ ngày mất nước phải lẽo đẽo từ tầng 17 xuống tầng 1 đi mua nước để dùng tạm mặc dù chân bị thấp khớp rất đau nhưng không còn cách nào khác.
![]() |
| Người dân chung cư Trung Hòa - Nhân Chính phải lẽo đẽo đi mua nước sạch về dùng. Ảnh: Văn Định |
Ở khu chung cư tòa 17T8 (Trung Hoà - Nhân Chính), những gia đình có con nhỏ như gia đình chị Lê Thị Hạnh còn khốn khổ hơn. “Nhà có con nhỏ bao nhiêu thứ đều cần dùng đến nước. Gia đình tôi đành “ngậm ngùi” bỏ ra 100.000 đồng mỗi ngày để mua 4 bình nước sạch 20 lít về dùng tạm, nhà đông người nên chừng đó cũng phải dùng tiết kiệm lắm mới đủ”, chị Hạnh cho hay.


![]() |
| Người dân chung cư B3 Phương Liệt, Thanh Xuân may mắn hơn còn có bể chứa nước ngầm để lấy dùng tạm. Ảnh: Nguyễn Lê |
Cũng nằm trong địa phận bị mất nước, anh Nguyễn Huy Toàn ở căn hộ 705-B1 chung cư B3 Phương Liệt (quậnThanh Xuân) cũng phải rời công sở từ sớm để về nhà lo đi lấy nước về cho gia đình dùng. “Gia đình có tất cả 5 người, có cả trẻ nhỏ nên không thể không dùng đến nước, trung bình mỗi ngày nhà tôi dùng gần 1m3 nước mới đủ, nay mất nước mấy ngày không được tắm gội, dùng gì cũng phải tiết kiệm cảm thấy thật bất tiện. May mà chung cư này có cái bể ngầm chứa nước ở tầng hầm nên mỗi gia đình được xuống lấy vài xô lên dùng tạm, chứ chưa phải đi mua nước. Nếu cứ mất nước tiếp vài ngày nữa chắc phải đi ở nhờ hoặc thuê nhà nghỉ ở quận không mất nước để ở tạm”, anh Toàn than thở.

![]() |
| Người dân xếp hàng chờ thang máy để vận chuyển nước lên căn hộ nhà mình. Ảnh: Nguyễn Lê |
Không chịu nổi cảnh mất nước tới vài ngày, hàng xóm nhà anh Toàn có đông người, vừa có cả trẻ nhỏ lẫn người già nên cả gia đình đành phải khăn gói về quê tận Hải Dương để ở, chờ đến khi có nước mới dám lên Hà Nội. Nhiều gia đình khác đành đi ăn tạm ngoài hàng để tránh việc phải dùng nhiều đến nước.
Đến 17 giờ chiều 6.2, những khu vực mất nước trên vẫn chưa có, người dân thì mỏi mắt ngóng từng giờ vòi nước sạch sẽ chảy.
Sáng mai, 7.2 sẽ cấp lại nước sạch
Việc mất nước sạch đột ngột tới vài ngày mà không được báo trước khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn người dân các quận Hà Nội bị đảo lộn là có sự thiếu sót của đơn vị cấp nước.
![]() |
| Những nhân viên chở nước sạch được dịp toát mồ hôi khi tới tấp phải chở nước đến bán cho các tòa chung cư mất nước. Ảnh: Văn Định |
Trao đổi với Laodong.com.vn, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Cty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, nguyên nhân dẫn đến mất nước của các hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội là do ảnh hưởng từ việc vỡ đường ống nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về thủ đô đoạn đi qua thôn Yên Lũng (Hoài Đức, Hà Nội) vào sáng ngày 4.2.
Do đó, để xử lý sự cố Cty đã phải ngừng cấp nước, gây ảnh hưởng tới hơn 40.000 hộ dân các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy... Tuy nhiên, ông Việt cũng nói thêm, Cty đã và đang nỗ lực khắc phục, hơn nữa cũng đã cố gắng huy động các trạm cấp nước dự phòng để cấp nước cho một số khu vực.
“Đến sáng 7.2, công việc khắc phục sẽ hoàn tất và sẽ cung cấp nước sạch lại bình thường cho người dân”, ông Việt khẳng định.
Nguyễn Lê – Văn Định
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
-
Hà Nội: Lao đao vì 4 ngày không nước sạch
-
Vỡ đường ống nước sông Đà: Hàng chục nghìn hộ dân lao đao
-
Vợ chồng “ngư phủ” khốn đốn vì con mang trọng bệnh
-
Vỡ đường ống nước, hàng chục nghìn dân Hà Nội tại 3 quận lao đao
-
Bói bịp Hà Nội: Mánh lới moi tiền moi tiền chị em
-
Bói bịp Hà Nội: Mánh lới moi tiền chị em




