Tin mới

Khách lạ xin ngủ nhờ rồi đột tử

Thứ hai, 31/08/2015, 09:37 (GMT+7)

Sáng ngày 29/8, ông Thành hốt hoảng khi phát hiện người khách lạ xin ngủ nhờ tối hôm trước tử vong trên võng. Đặc biệt, khi ông Thành liên lạc với người thân của nạn nhân thì gia đình đã từ chối đến nhận thi thể.

Sáng ngày 29/8, ông Thành hốt hoảng khi phát hiện người khách lạ xin ngủ nhờ tối hôm trước tử vong trên võng. Đặc biệt, khi ông Thành liên lạc với người thân của nạn nhân thì gia đình đã từ chối đến nhận thi thể.

Trao đổi trên báo chí, ông Tô Văn Thành (SN 1970, trú Chư H’Drông, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, vào khoảng 21h ngày 28/8, người đàn ông lạ đến gõ cửa xin ngủ nhờ. Do ở nhà một mình, nên ông Thành đã không dám mở cửa.

Tuy nhiên, do ngoài trời lạnh, người khách lạ này tiếp tục gõ của, van nài, nên ông Thành đã mở cửa cho người này vào ngủ.

Ngôi nhà nơi khách lạ tử vong (ảnh Tienphong)

Sáng ngày 29/8, ông Thành gọi người khách lạ này dậy thì hốt hoảng phát hiện người này đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người này tử vong do bệnh lý viêm tâm mạc và tràn dịch đa năng.

Qua giấy tờ tùy thân và hành lý của người đàn ông này mang theo, danh tính được xác nhận là Nguyễn Thái Sơn (SN 1963, hộ khẩu tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Chính quyền địa phương liên lạc về quê nạn nhân, thì tại quê người này chỉ còn một người chị gái đã hơn 70 tuổi, bà đã từ chối nhận xác và nhờ chính quyền địa phương chôn cất giúp.

Hiện, chính quyền đang vận động, quyên góp tiền để lo chi phí mai táng cho ông Sơn tại nghĩa trang thôn 4 (xã Gào, TP Pleiku).

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news