Tin mới

Khi nữ sinh mê cờ bạc

Thứ ba, 18/02/2014, 14:55 (GMT+7)

Tại TP.HCM có những nữ sinh viên đam mê trò đỏ đen khiến việc học bê trễ, hao tốn tiền của.

Tại TP.HCM có những nữ sinh viên đam mê trò đỏ đen khiến việc học bê trễ, hao tốn tiền của.

 

Mới trở lại Sài Gòn 4 ngày sau kì nghỉ Tết, Thúy (quê Đaklak, sinh vên năm 3 ĐH Công Nghiệp 4 TP.HCM) đã hết sạch 5 triệu mang từ nhà xuống để ăn học 1 tháng, lý do chỉ vì Thúy đánh bài ăn tiền cùng bạn bè.

Từ ghi điểm thành ăn tiền

Trưa 10/2, chúng tôi đến quán cà phê Sông Quê (Khu bờ kè, đường 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại đây, với gần 20 quán cà phê chòi lá, tách biệt với thế giới bên ngoài nên được giới sinh viên (SV) coi là địa điểm đẹp để tổ chức đánh bài. Mới 12 giờ 30, nhưng các bàn trong quán đều chật kín khách, hầu hết là sinh viên đang tụm lại ở các sòng bài và số nữ sinh chiếm phần lớn. Có những nhóm cả nam và nữ, nhưng có nhóm toàn nữ. Nhìn cách chia bài, xòe bài hết sức điệu nghệ có thể thấy đây là những tay bài chuyên nghiệp.

“Bữa nay ăn gì mà xui quá, để con Minh vét hết rồi, đứa nào vào thế tao đi”, một cô gái mặc chiếc áo đồng phục trường ĐH Công Nghiệp ca thán.

Khi nữ sinh mê cờ bạc

Bên trong những quán cà phê tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp là bài bạc của cánh sinh viên.

Quỳnh Anh, sinh viên năm 2 khoa kế toán Trường CĐ Bách Việt, một con bạc trong số đó, cho biết. “Trước kia do học chán quá bọn mình cúp tiết chạy qua đây uống nước rồi mua bài chơi tính điểm thôi, nhưng rồi ghi điểm cũng chán. Thấy con trai đánh bài ăn tiền hay hơn nên cả bọn học theo. Đầu tiên là 2 - 4 (nhì mất 2 ngàn đồng, ba mất 4 ngàn đồng), nhưng sau đó thấy đánh cả buổi mà chỉ đủ tiền nước nên cả bọn lại tăng dần lên 10.000 đồng, 20.000 đồng, khi nào tiền “đông” thì tăng lên”.

Ngân, cô sinh viên ĐH Văn Hiến (quê Ninh Thuận) ngồi cùng bàn tôi, tỏ vẻ am hiểu: “Bọn đó toàn là SV năm 2 và 3, ăn mặc sành điệu, ngày nào cũng thấy chơi”.

Theo khảo sát của chúng tôi, quán đông nhất vào lúc 9 giờ sáng khi nghỉ giữa buổi rồi kéo dài cuộc chơi đến tối.

“Quán này tụi nó chơi nhỏ, chút mày theo tao qua quán cà phê võng kế bên tụi nó “chiến” mới ghê, từ 7 giờ sáng tới đêm khua luôn. Sau tết về quê tiền em nào cũng đông như quân Nguyên nên tụi nó chơi máu lắm”, Dũng, sinh viên năm cuối khoa Điện Trường ĐH Công Nghiệp 4 mách nước cho chúng tôi.

18 giờ chiều, ngày 11/2. Dũng dẫn tôi tới quán cà phê võng kế bên. Quán rộng khoảng 150m2, xây thành những chòi lá dừa nước, bên trong là bộ bàn ghế, bên ngoài xe máy dựng chật khín quán. Không một chòi nào còn chỗ, trong chòi cảnh sát phạt diễn ra sôi động, tiếng cười, tiếng chửi tục và mùi thuốc lá nghi ngút phát ra từ những chòi này.

Bước từ trong chòi ra, cô gái còn khá trẻ mặc áo dài đỏ chửi thề: “Đen như quỷ, nay con Ngà hên thế nó ăn hết 500.000 đồng của tao rồi”. Cô bạn đeo cặp sách mặc áo trắng đi cùng cười, nói: “Hên thôi mày, mày thua có 500.000 đồng, con Trang thua 1 triệu nó có nói gì đâu”.

Đằng sau những ván bài

Luôn trong tình trạng mệt mỏi do mất ngủ. Tiền gia đình gửi lên cho ăn học bị nướng vào bài bạc, học hành sa sút, những của cải có giá trị đều được mang đi gửi tiệm cầm đồ là tình trạng chung của những con bạc SV. Cờ bạc còn kéo theo nhiều chuyện đau lòng.Hương, 23 tuổi, nữ sinh năm cuối ĐH Mở kể: “Hồi học ở cơ sở quận 3 mình hay đi chơi với bạn trai. Những lúc anh ấy đi đánh bài với bạn, mình cũng đi theo, rồi tập đánh thành quen. Giờ mình thường xuyên theo anh đi đánh ở quán cà phê hay về phòng trọ. Thua thì hai đứa hùn tiền vô, xin tiền gia đình, mang xe, máy tính ra cầm đồ đủ cả”. Hương học hành sa sút, hiện còn nợ 4 môn thi. Trước tết bố mẹ phải mang tiền từ Gia Lai xuống Sài Gòn trả nợ và chuộc xe máy và máy tính ra cho Hương.

Bên trong những quán cà phê tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp là bài bạc của cánh sinh viên. (Ảnh Gia Phú)

Sân chơi của nữ sinh giờ đây là bài bạc

“Hai hôm trước phòng em tụi nó đánh nhau. Do khu trọ mấy đứa cả gái lẫn trai tổ chức đánh bài, phòng em ba đứa bạn em qua đánh, thắng thua sao mà tụi nó túm tóc đánh nhau, giờ phải đi kiếm phòng trọ khác vì bà chủ nhà thấy vậy đuổi hết”, Thắm sinh viên năm 2 Trường ĐH Trần Đại Nghĩa kể.

Chỉ sau 4 ngày, Thúy đã nướng 5 triệu tiền ăn ở chi tiêu 1 tháng mang từ nhà xuống. Gọi điện cho bạn bè mượn tiền với lý do bị mất trộm, Thúy vay được 3 triệu từ người chị họ. Có tiền nhưng cô gái vẫn phân vân: “Có nên đem 3 triệu này đi gỡ lại 5 triệu hay để dành sống qua ngày”. Nó luôn hỏi em vậy đó, Hằng cô bạn thân của Thúy kể.Theo chúng tôi biết, có phụ huynh sinh viên phải đem gán giấy tờ nhà đất ở quê, rồi bán cả tivi, xe máy để trả nợ cho con.

Một thực trạng nhức nhối là nhiều SV viện đủ lý do để xin tiền cha mẹ như đóng tiền học thêm, mua dụng cụ học tập,... nhưng thực chất là đem tiền “liều” vào vòng xoáy cờ bạc. Những sinh viên lỡ bước chân vào “bóng đêm” của tệ nạn này nếu không sớm thức tỉnh thì hậu quả không chỉ dừng ở đó.

Theo báo Đất Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news