Tin mới

Không được cho tiền mua điện thoại, nam thanh niên tự tử bằng thuốc độc

Thứ năm, 01/10/2015, 08:44 (GMT+7)

Một nam thanh niên tại Đak Lak đã uống thuốc cỏ tự tử khi không được bố cho đủ tiền để mua điện thoại.

Một nam thanh niên tại Đak Lak đã uống thuốc cỏ tự tử khi không được bố cho đủ tiền để mua điện thoại. 

Báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 30/9, nam thanh niên Trần Văn Phương (23 tuổi, Ea Tu, Cư Kuin) đã nhập viện trong tình trạng người nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Trưởng khoa Hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đak Lak),bác sĩ Phan Thị Thu Trà chia sẻ trên Dân Trí rằng sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, xúc và rửa dạ dày. 

Nam thanh niên đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin. Ảnh nguồn: Zing 

Sau quá trình tiến hành cấp cứu , tính mạng của bệnh nhân đã không còn nguy hiểm. Bệnh nhân hiện đã tỉnh táo và cho biết mình đã uống thuốc diệt cỏ loại lưu dẫn (diệt cả mầm và gốc cỏ).

Chia sẻ trên Zing, mẹ của Phương, bà Đặng Thị Binh (62 tuổi) cho biết Phương được bố hứa cho 2,5 triệu đồng để mua điện thoại di động, tuy nhiên do bố chỉ đưa 1,5 triệu nên Phương không lấy và tỏ thái độ khó chịu. 

Gia đình Phương làm nông, điều kiện khó khăn, tiền viện cũng phải chạy vay của họ hàng láng giềng. 

Báo Dân trí cho biết Phương là con út trong gia đình có 5 chị em, Phương đã tốt nghiệp lớp 12 và từng làm nghề sửa chữa điện, do lương thấp nên Phương đã về làm nông cùng bố mẹ. 

Hôm trước Phương nói với gia đình sẽ đi nộp hồ sơ xin việc để kiếm tiền nhưng sau đó lại xảy ra sự việc trên.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news