Tin mới

Lãnh đạo PVcomBank lên tiếng sau khi bị nhầm là người lái BMW gây tai nạn hàng loạt

Thứ hai, 22/10/2018, 13:58 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin nữ tài xế lái chiếc xe ô tô BMW gây tai nạn liên hoàn ở TP HCM là giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng - PVCombank, đại diện truyền thông của ngân hàng trên lên tiếng bác bỏ.

Liên quan đến thông tin nữ tài xế lái chiếc xe ô tô BMW gây tai nạn liên hoàn ở TP HCM là giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng - PVCombank, đại diện truyền thông của ngân hàng trên lên tiếng bác bỏ.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, khoảng 23 giờ 30 tối 21/10 xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh. Nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ tại đây thì bất ngờ bị ô tô BMW từ sau lao tới tông trúng. Ô tô điên này tiếp tục lao qua ngã 4 và tông thẳng vào bên phải taxi VinaSun.

Hậu quả là 1 người chết, 3 người bị thương, 4 trong 5 xe máy vỡ nát nằm vương vãi trên đường Điện Biên Phủ (dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh), taxi VinaSun bị bẹp dúm phần bên phải và vỡ tung cửa kính, đầu ô tô gây tai nạn biến dạng. Tài xế taxi bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing.vn

Sau khi vụ tai nạn, cơ quan công an xác định danh tính nữ tài xế là Nguyễn Thị Nga (46 tuổi), sau đó đưa bà Nga về trụ sở Công an P.21 (Q.Bình Thạnh) để làm việc. Qua quá trình kiểm tra, công an phát hiện, nồng độ cồn trong cơ thể bà Nga là 0,94 mg/lít khí thở vượt quá mức quy định 0,25 mg/lít khí thở cho người điều khiến giao thông.

Đáng chú ý là trên nhiều trang mạng xã hội cho rằng nữ tài xế lái chiếc xe ô tô BMW gây tai nạn nói trên là bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1972) là Giám đốc khối Vận hành của một ngân hàng TMCP (hàm ý nói bà Nguyễn Thị Nga của Ngân hàng TMCP Đại Chúng - PVCombank).

Tuy nhiên, trao đổi với Gia đình Việt Nam, đại diện Truyền thông của PVCombank khẳng định thông tin về nữ cán bộ của ngân hàng lái xe gây tai nạn: “Đó là thông tin sai 100%, chúng tôi khẳng định đã có sự nhầm lẫn của Cộng đồng mạng do hai người trùng tên. Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc khối Vận hành của PVCombank hiện vẫn đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ yêu cầu các tờ báo đưa tin sai phải cải chính và xin lỗi.

Bà Nguyễn Thị Nga - Ngân hàng TMCP Đại Chúng - PVCombank. Ảnh GĐVN

"Sáng thứ 2 mở mắt thấy inbox không biết bao nhiêu tin nhắn hỏi thông tin. Vội vội vàng vàng lao đến Ngân hàng. Nhìn thấy nhau mà mừng mừng tủi tủi, chả biết phải nói gì thêm vì những thứ “họa vô đơn chí” đùng 1 cái diễn ra trong đêm.

Chụp vội cái ảnh để mọi người cùng biết, bạn tớ vẫn an lành ở Hà Nội và vẫn đang bình tĩnh trả lời bão tin nhắn từ 500 anh em về vụ đụng xe tại Hàng Xanh – Sài Gòn đêm qua. Không phải bạn, bạn không liên quan gì đến cái tai họa kinh hoàng ý, vậy là tốt rồi.

Ngẫm thấy, thời đại thông tin 4.0 nhiều cái ưu việt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Sau 1 đêm bạn có thể bỗng dưng trở nên vô cùng “hot”.Rất mong các anh chị em làm truyền thông cùng tớ làm sáng tỏ thông tin, chứ bạn tớ đến giờ vẫn còn hoảng loạn chưa hoàn hồn, nước mắt chưa kịp khô vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ bất thình lình rơi xuống.

Ai ham “nổi tiếng” không không biết, chứ kiểu “nổi tiếng” này thực sự quá… đau tim!", theo Nguyễn Thanh Huyền, đại diện truyền thông của Pvcombank. 

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Nga đăng status trấn an mọi người:

“Xin mọi người hãy bình tĩnh, một chút nhầm lẫn thôi ạ. Mình đang ở Hà Nội và ngân hàng sẽ có thông cáo báo chí về việc này”.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nga gửi lời cám ơn những ai đã quan tâm và nhắn tin hỏi thăm mình.

Được nhiều người biết đến chỉ sau một đêm, nữ giám đốc PvcomBank chia sẻ rằng không thích nổi tiếng theo cách đó.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news