-
Tin mới nhất
- - Giá đồ ăn tại hàng, quán đua nhau tăng
- - Khai trương trường “Tìm chồng” ở Nhật
- - Mẹo chiều chồng theo cách riêng
- - Những tác nhân gây bọng mắt
- - Tuổi teen, nỗi lo sợ của các bậc cha mẹ
- - Khoa học của hạnh phúc
- - Xóa đi dấu vết thời gian chỉ trong 60 giây!.
- - Từ ngày lên sếp, chồng không tiếc lời chê tôi… xấu
- - Bàn mát xa cầm tay cho nhân viên văn phòng
- - “Con thèm có được người mẹ dịu dàng”
-
Tin đọc nhiều nhất
- - Ngắm cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền
- - Hoa hậu Cao Thùy Dương khoe nội y bên bể bơi
- - Em quên mặc quần lót
- - Một cặp vợ chồng đưa con gái 11 tuổi đi triệt sản
- - Khỏa thân làm hướng dẫn viên du lịch?
- - Xem giới trẻ Hà Nội… khoe chim
- - Chuyện một đại ca ‘rửa tay gác kiếm’ vào chùa làm sư
- - Những món ăn kỳ quái nhất thế giới
- - Thanh Hằng: “Tin đồn về dao kéo chỉ là chuyện cười!”
- - Ngắm cô Kim “siêu vòng ba” diện bikini trên biển
“Dù em không yêu nữa, tôi vẫn đứng cạnh em”Bài viết cập nhật lúc: 05:01 ngày 09/02/2010 Hai năm qua, một chàng trai người Mỹ đã làm việc cật lực để có thể hỗ trợ cho cô bạn gái người Trung Quốc bị liệt sau vụ tai nạn. Dù cô gái đã đề nghị hai người chia tay vì không muốn anh vất vả, nhưng anh vẫn hết lòng chăm sóc cô.
Chàng trai có tấm chân tình đáng quý ấy là Colin Pemp, 27 tuổi, đến từ bang Idaho (Mỹ) và hiện đang học tiếng Trung tại Trường đại học Tô Châu. Bạn gái của anh là Chen Yahuan, 32 tuổi, quê ở Guangxi Zhuang. Hai năm trước đây, Chen là người bán hàng tại một cửa hàng quần áo ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Pemp đến Trung Quốc năm 2005 sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Lịch sử Trường đại học California. Ban đầu, anh làm việc tại tỉnh Sơn Tây trong một năm. Pemp quen Chen tại tiệc sinh nhật một người bạn. Tình cờ là họ có chung sở thích du lịch và trượt ván. Pemp và Chen đem lòng yêu nhau. Một năm sau, hai người chuyển đến Tô Châu. Tai nạn khủng khiếp xảy ra với Chen khi cô vừa bước ra khỏi một quán bar cùng 2 người bạn. Một chiếc xe ba bánh va vào người bạn của Chen và sau đó đập vào đầu cô. Ba giờ phẫu thuật tại bệnh viện số 1 Tô Châu đã cứu sống được Chen nhưng cô vẫn còn một lỗ thủng 6,4 cm ở phía đầu bên phải của Chen. Cô phải nằm viện suốt 1 tháng và Pemp đã thanh toán khoản tiền viện phí mỗi ngày tới 4.000 nhân tệ cho Chen. Một tháng sau, Chen không bị hôn mê nữa nhưng cô không thể di chuyển nửa người bên trái. Cô lại được đưa tới bệnh viện số 5 để điều trị phục hồi. Bố Chen qua đời khi cô còn nhỏ còn mẹ Chen đã tái hôn. Người em gái cùng mẹ khác cha của Chen chỉ kiếm được 117 nhân dân tệ/tháng. Pemp cho biết anh là người duy nhất có thể thanh toán tiền chữa trị cho Chen. Tuy vậy, ba tháng nằm viện của Chen đã làm Pemp cạn kiệt tiền mà visa của anh thì sắp hết hạn. Anh đã phải xin visa sinh viên để tiếp tục ở lại Trung Quốc. “Tôi không thể rời đi để cô ấy ở lại một mình trong điều kiện bất tỉnh như vậy”, Pemp cho hay. Pemp làm gia sư tiếng Anh để kiếm tiền thanh toán viện phí cho Chen. Anh kể: “Lúc ấy tôi như phát điên lên. Tôi phải vừa làm việc, vừa đi học lại vừa chăm sóc Chen. May là tôi được trả tới 150 nhân dân tệ cho một giờ dạy tiếng Anh. Đó là mức lương rất khá ở Tô Châu”. Với sự hỗ trợ của một người giúp việc, Chen có thể ngồi trong xe lăn. Nhưng Pemp không có đủ tiền để làm phẫu thuật vá lỗ thủng trên đầu Chen. Sau đó, chính Chen là người quyết định chia tay với Pemp bởi vì cô nghĩ anh phải có cuộc sống riêng của anh. Pemp tôn trọng quyết định ấy của Chen và gửi cô tới một trung tâm điều trị ở một bệnh viện ở Quảng Châu. Nhưng thực ra, Chen chỉ ở bệnh viện trong vài ngày rồi về ở cùng người em gái. Một tháng sau, Pemp phát hiện ra rằng Chen phải ngủ trên sàn nhà trong căn hộ bé nhỏ của người em gái. Anh nhận ra rằng việc rời xa cô quả là một quyết định tồi tệ. Lúc ấy, Pemp đã kiếm đủ tiền và anh đưa Chen trở lại Tô Châu làm phẫu thuật. Sau đó, Chen bình phục rất nhanh. Pemp thuê một căn hộ cho Chen ở và hàng ngày nhẫn nại giúp cô tập đi. Mỗi ngày anh đều đến thăm cô và giúp cô tập đi trong khoảng 1 tiếng. Dù Pemp và Chen đã chia tay nhau, nhưng Pemp vẫn hết lòng chăm sóc cho cô. “Cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi không còn là người yêu của cô ấy nữa. Trước đây trong thời gian điều trị bệnh, cô ấy thường ỷ lại vào tôi rất nhiều bởi vì tôi cáng đáng mọi thứ cho cô ấy. Nhưng giờ đây tự bản thân cô ấy rất nỗ lực và bình phục ngày càng nhanh”, Pemp kể. Anh cho biết thêm là hiện giờ anh coi Chen như người em gái của mình. Anh sẽ về nước Mỹ sau khi học xong. “Những thời kỳ khó khăn đã qua, cô ấy ngày càng trở nên tốt hơn. Mong muốn của tôi là được thấy cô ấy lại có thể đi được. Tôi biết rằng điều ấy sẽ sớm xảy ra thôi”, Pemp quả quyết. Về phần mình, Chen cho biết mỗi ngày cô đều cố gắng hết sức để tập đi. Cô sử dụng một chiếc gậy để tập đi. Các bạn của cô sẽ giúp cô mở một cửa hàng bán quần áo sau khi cô có thể đi lại và nói thành thục hơn. Theo dantri.com.vn Từ khóa bài viết "“Dù em không yêu nữa, tôi vẫn đứng cạnh em”": bạn gái, bệnh viện, chăm sóc, chàng trai, chia tay, em gái, Giang Tô, Idaho, làm việc, lỗ thủng, Mỹ, người Mỹ, Người Trung Quốc, Quảng Châu, Sơn Tây, tai nạn, Tiếng Anh, Tô Châu, Trung Quốc, viện phí, Visa, Đại học California |
- Chàng trai khờ nuôi "mộng hồ điệp"
- Sắc màu 'Xì tin'
- Ngất ngây trong "vũ điệu hương vị" hột vịt lộn
- Mẹ làm rối ngón tay để chơi trò diễn kịch với bé nhé!
- Tên sát nhân "râu xanh" (Kỳ 2)
- Ai trả lại tuổi thơ cho con?
- Tẩy trắng bún bằng “hàng độc”
- Bé 30 tháng tuổi bị chó xé rách mặt
- 'Sốt' mỹ phẩm cho nam giới ở Nhật, Hàn
- Bianca Balti: Gợi cảm tới từng centimét
- Khỏa thân cũng là cách để câu khách du lịch. (Ảnh minh họa). ...
- Khi tiến hành nghiên cứu những căn bệnh nguy hiểm chết người, các nhà khoa học đã...
- - Trưa nay (14/3), “cụ rùa” Hồ Gươm (Hà Nội) lại nổi vào khoảng từ 11h50...
- Được cho là người tình đầu tiên của cố nhạc sĩ tài...
- Tướng Hoàng Minh Thảo Từng được giao giữ những vị trí chỉ huy quan trọng từ khi...

