Tin mới

Lên kế hoạch hoàn hảo để vạch trần em rể ngoại tình, tôi vẫn bị nhà chồng mắng không kịp vuốt mặt vì thế này

Thứ sáu, 12/10/2018, 08:30 (GMT+7)

Tôi tình cờ phát hiện Trọng – chồng của em chồng đi với cô gái lạ vào nhà nghỉ. Dù 2 chị em chúng tôi chẳng thân thiết nhưng cùng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác chồng ngoại tình đau đớn thế nào.

Tôi tình cờ phát hiện Trọng – chồng của em chồng đi với cô gái lạ vào nhà nghỉ. Dù 2 chị em chúng tôi chẳng thân thiết nhưng cùng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác chồng Ngoại tình đau đớn thế nào.

Từ ngày tôi lấy về nhà này, vốn đã không được lòng mọi người bởi gia đình Tuấn Anh rất khéo, tôi lại thật thà, có sao nói vậy. Mặc dù thế, may mắn là chồng vẫn hết mực bênh vực tôi và khẳng định:

- Cứ ngoan ngoãn, thật thà như em tuy không lấy lòng được mọi người nhưng lâu dần em tốt với ai thì họ cũng sẽ nhận ra. Em cũng đừng buồn mỗi lúc mẹ trách, lần sau ăn nói cẩn thận hơn là được, anh thương.

Thế nên, nhiều lúc tôi hay lỡ lời kể thật thà với mọi người, mẹ chồng tôi vẫn trách mắng hoặc lườm nguýt nhưng nhờ chồng thương nên cuộc sống tôi cũng không phải quá khổ sở.

Nhất là khi tôi sinh con, thời gian ở cữ thì mẹ chồng lại ghét tôi thêm một chút vì bà nấu toàn món giống nhau, không chịu đổi món nên tôi mới rụt rè bảo:

Lên kế hoạch hoàn hảo để vạch trần em rể ngoại tình, tôi vẫn bị nhà chồng mắng không kịp vuốt mặt vì thế này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

- Mẹ ơi, ăn mãi mấy món này con chán quá.

- Ở cữ phải kiêng đủ thứ không ăn mấy thứ này thì còn ăn thứ gì?

- Thế mẹ đổi cách nấu cho con đi mẹ, con thật sự không ăn nổi nữa.

- Ơ hay nhỉ, đã chỉ việc nằm ăn nằm chơi mà hưởng thụ

Chỉ vì chê món của bà quá nhàm, thế là mẹ chồng tôi dỗi tôi. Sau hôm đó, chồng tôi lại phải dỗ dành bà và khuyên tôi nên chú ý lời ăn tiếng nói hơn:

- Mẹ kỹ tính nên hay để ý lắm. Em có gì không hài lòng cứ nói với anh nhé.

Chuyện đó rồi cũng nhanh chóng qua đi. Tôi hiểu tính mẹ chồng nên sống ở đó thà nhịn 1 câu còn hơn là nói ra rồi bị mắng. 

Đôi khi muốn kể lể nhưng sợ bị đánh giá nên thôi, đành cố nhịn khi chồng về thì hai vợ chồng thủ thỉ.

Tưởng đâu thế là yên chuyện, nhưng sóng gió gia đình mới chỉ sắp ập tới. 

Hôm đó, khi tôi đi làm thì thấy em rể - chồng của em chồng đang tay trong tay với một cô gái khác vào khách sạn. 

Tôi bàng hoàng lắm, giơ máy ra chụp nhưng họ đã đi mất rồi, chỉ chụp được từ phía sau lưng. Hơn nữa chất lượng ảnh lại thấp nhìn cũng không rõ lắm.

Lên kế hoạch hoàn hảo để vạch trần em rể ngoại tình, tôi vẫn bị nhà chồng mắng không kịp vuốt mặt vì thế này - Ảnh 2.
 

Rồi tôi bắt đầu để ý hơn đến cậu ta. Tôi thấy có hôm về bên nhà, cả nhà mỗi người mỗi việc, chỉ riêng chàng rể này chui một xó rồi hí húi nhắn tin. 

Đã thế, lại còn cười tủm tỉm nữa chứ. Tôi sinh nghi, tiến tới gọi:

- Trọng, đang làm gì thế em?

Nhìn cái tướng đó biết ngay là có tật giật mình, cậu ta vội vàng giấu chiếc điện thoại rồi ấp úng:

- À, em có làm gì đâu. Đang kiểm tra xem công việc có vấn đề gì không thôi mà.

Tôi chả biết mười mươi, cái bản mặt kia là đủ khẳng định cậu ta nhắn tin với gái rồi. Tôi đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào với em chồng đây. 

Dù 2 chị em chúng tôi chẳng thân thiết nhưng phận là con gái, tôi hiểu cảm giác chồng ngoại tình nó đau đớn thế nào.

Mà ông trời đúng là muốn để tôi làm việc tốt, vừa mới mấy hôm trước đang còn đắn đo xem nên nói như thế nào, ngay hôm sau tôi đi làm, tôi chợt bắt gặp cậu ta đang chở gái. 

Cái xe đó, cái dáng đó, tôi thấy quen quá rồi còn lạ lẫm gì nữa đâu. Tôi vừa lôi điện thoại ra thì họ cũng lướt qua, điện thoại tôi vẫn chỉ chụp hình ảnh mờ mờ, không rõ nét.

Tối đó, tình cờ cô em chồng qua chơi, tôi thủ thỉ với em:

- Này, để ý chồng em có bồ đấy nhé.

- Chị này, làm gì có. Chồng em vẫn chăm lo cho gia đình và yêu chiều em lắm.

- Chị nói có sách, mách có chứng nhé. Chị bắt gặp nó đi với gái 2 lần rồi đó, cô ta còn trẻ và đẹp lắm, có vẻ là sinh viên.

- Chị nói có chứng thì đưa em xem nào. Không thì em không tin đâu.

Lên kế hoạch hoàn hảo để vạch trần em rể ngoại tình, tôi vẫn bị nhà chồng mắng không kịp vuốt mặt vì thế này - Ảnh 3.
 

Tôi vội chạy lên nhà để lấy điện thoại cho em chồng xem. Khi nhìn vào bức hình không được rõ nét lắm, đáng lẽ phải nhận ra ngay nhưng em chồng tôi lại mắng ngược:

- Chỉ thế này mà chị dám vu khống chồng em ngoại tình à? Chị muốn vợ chồng em ly dị mới hả lòng hả dạ đúng không? 

Chị là chị dâu, khác máu nên tanh lòng, chị sống bạc với em quá. Hay vì chị ghen tị với hạnh phúc của bọn em? Hay vì chị ghét mẹ chồng nên cố tình hãm hại chúng em?

Tôi ngỡ ngàng trước những lời trách móc đó. Mẹ chồng thì nghe vậy, chạy xuống hỏi việc gì. Cô em chồng không ngại kể xấu tôi âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình họ. 

Thế là tôi bị cả nhà mắng cho một trận, mẹ chồng tôi còn bảo sau này tôi có nói gì thì cũng nên cân nhắc đừng có tin, bịa đặt, muốn phá hoại hạnh phúc của em chồng. 

Tôi chết điếng trước cơn mưa lời mắng chửi của mẹ và em chồng mà chẳng thể giải thích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news