Tin mới

Lẻn vào cưỡng hiếp vợ hàng xóm: Người chồng nói gì?

Thứ hai, 20/07/2015, 07:07 (GMT+7)

"Tôi vô cùng ức chế, bởi vợ tôi đang ngủ trong nhà mà hắn vào tận nơi hành xử như vậy. Từ hôm xảy ra vụ việc, bên phía gia đình kia cũng chưa đến và có lời với gia đình tôi gì cả”, chồng nạn nhân nói.

"Tôi vô cùng ức chế, bởi vợ tôi đang ngủ trong nhà mà hắn vào tận nơi hành xử như vậy. Từ hôm xảy ra vụ việc, bên phía gia đình kia cũng chưa đến và có lời với gia đình tôi gì cả”, chồng nạn nhân nói.

Theo báo Tiền Phong, công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1975, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nạn nhân là chị Hoàng Thị H (SN 1991), ở thôn Cò, là người mới cưới chồng về đây.

Trong căn nhà cấp 4 lợp mái fibrô-ximăng, anh Bùi Văn Tiệp (SN 1989, chồng của H) vô cùng bức xúc trước hành động mất nhân tính của gã hàng xóm. Anh Tiệp cho biết, lúc đó anh đang đi làm phụ xe ở Lục Ngạn (Bắc Giang) thì nhận được điện thoại của vợ thông báo bị gã hàng xóm giở trò đồi bại. Ngay lập tức, anh bắt xe về quê xem sự tình ra sao.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh báo Tiền Phong.

Về đến nhà, anh cùng người em trai tên Bùi Văn Đoàn đã đến nhà đối tượng Thu để nói chuyện. Tại đây, giữa hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Người thân trong nhà Thu còn mang dao ra dọa dẫm: “Chúng mày có thích ở đây không?”.

Đau đớn trước sự việc của vợ, anh Tiệp cho biết: “Sự việc gia đình nhà tôi đã thế. Tôi cũng mong pháp luật xử công bằng đúng người đúng tội để trả lại danh dự nhân phẩm cho vợ tôi. Trong góc độ gia đình, tôi vô cùng ức chế, bởi vợ tôi đang ngủ trong nhà mà hắn vào tận nơi hành xử như vậy, khiến tôi lộn hết ruột gan. Từ hôm xảy ra vụ việc, bên phía gia đình kia cũng chưa đến và có lời với gia đình tôi gì cả”.

Cô của anh Tiệp cũng cho biết: “Cháu H mới về làm dâu ở đây nên chưa quen biết nhiều người. Cơ thể của H yếu ớt, chỉ nặng chưa đến 40kg nên không thể nào chống cự được gã đàn ông to lớn. Khổ nỗi, sau khi bị người ta hãm hiếp, H vừa khóc vừa đi theo gã này về đến tận nhà để hỏi mọi người tên là gì.

Đặc biệt, gã này sống ở gần nhà nên biết được lịch trình sinh hoạt trong gia đình vợ chồng H, lợi dụng lúc không có ai nên gã đã vào nhà giở trò bỉ ổi. Người dân ở đây sống thoải mái nên khi ngủ không cần đóng cửa, vì vậy gã mới dễ dàng lẻn vào trong nhà và thực hiện hành vi thú tính. H có kêu la hàng xóm cũng không ai nghe thấy bởi nhà của mọi người ở khá xa nhau chứ không san sát như ngoài phố”.

Như tin đã đưa trên báo Đời sống & Pháp luật, khoảng 15h30 ngày 11/7, chị H đến Công an xã Mỹ Thái trình báo việc bị một gã đàn ông lạ mặt hiếp dâm. Nhận được thông báo từ công dân trên địa bàn xã, công an đã yêu cầu chị H viết đơn tường trình lại vụ việc. Sau khi đọc bản tường, nhận thấy vụ việc vô cùng nghiêm trọng, công an xã đã cấp báo sự việc lên Công an huyện Lạng Giang để giải quyết theo đúng thẩm quyền pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị H đi làm ca đêm ở công ty về nhà, sau đó chị đi ngủ. Đến khoảng 15h, chị bỗng dưng cảm thấy tức ngực. Nghĩ chồng đè lên người nên chị mở mắt ra xem thì thảng thốt nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên người. Sức lực yếu ớt, chị không thể nào chống cự lại được nên đành nhẫn nhục để cho gã thỏa mãn cơn thú tính. Hành sự xong, gã đàn ông lạ mặt này liền đi bộ về nhà.

Thấy vậy, chị H vội vàng đi theo sau để xem danh tính của gã vì chị mới về làm dâu nên không biết rõ những người sống xung quanh. Khi bám theo đến gần nhà gã đốn mạt, chị tình cờ gặp một đứa trẻ và hỏi người này tên gì thì được biết gã “yêu râu xanh” kia tên Nguyễn Văn Thu (SN 1975), cách nhà chị chừng hơn trăm mét và cũng là hàng xóm của gia đình. Sau đó, chị đã gọi điện cho chồng thông báo sự việc, đồng thời đi trình báo cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vợ hàng xóm