Tin mới

Lời kể của cậu bé 10 tuổi bị cá mập tấn công

Thứ bảy, 20/06/2015, 10:55 (GMT+7)

“Một con cá mập trắng đã cắn chân của cháu. Lúc đó cháu nghĩ chân mình sẽ bị cắn đứt”, Simpson, 10 tuổi kể lại.

“Một con cá mập trắng đã cắn chân của cháu. Lúc đó cháu nghĩ chân mình sẽ bị cắn đứt”, Simpson, 10 tuổi kể lại.

Vào chiều ngày 17/6, cậu bé Gavin Simpson, 10 tuổi, sống tại bang Georgia, Mỹ bị cá mập tấn công trong lúc cậu đang bơi tại bãi biển Daytona, Florida. Simpson kể lại “Một con cá mập trắng đã cắn chân của cháu. Lúc đó cháu nghĩ chân mình sẽ bị cắn đứt”.

Gavin Simpson may mắn thoát nạn và kể lại giây phút bị cá mập tấn công

Khi bị cá mập tấn công, Simpton đã la hét để cầu cứu. Kenneth Wood, bố của em Simpson nói với hãng WFTV: “Con tôi la hét và chạy lại bên cạnh tôi cầu cứu. Simpson nói nó muốn lên bờ ngay lập tức. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa nhưng Simpson nắm chặt tay tôi để tôi kéo nó lên”.

Sau đó, bố Simpson đưa cậu lên bờ và băng bó vết thương tại bờ biển. Tuy nhiên, các nhà chức trách mô tả vết thương của cậu bé là không đáng kể.

Đây là trường hợp cá mập tấn công con người lần thứ 4 tại quận Volusia, Florida trong năm nay, và hơn 4 vụ tại quận Frevard. 

Dã Quỳ (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bang Georgia Floria