Tin mới

Lưu manh rủ gái vào khách sạn "vui vẻ" rồi chích điện cưỡng đoạt tài sản

Thứ tư, 18/07/2018, 10:35 (GMT+7)

Rủ gái bán dâm vào khách sạn "vui vẻ", gã thanh niên mới lớn bất ngờ dùng roi điện tấn công nạn nhân bất tỉnh rồi lấy chiếc điện thoại iPhoneX cùng số tiền 15 triệu đồng.

Rủ gái bán dâm vào khách sạn "vui vẻ", gã thanh niên mới lớn bất ngờ dùng roi điện tấn công nạn nhân bất tỉnh rồi lấy chiếc điện thoại iPhoneX cùng số tiền 15 triệu đồng.

Nam thanh niên rủ gái vào khách sạn

Quý tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, Người lao động, ngày 18/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Quý (SN 1999, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Qua điều tra ban đầu, Quý quen biết với chị N. (là gái bán dâm, tên đã thay đổi) thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, Quý rủ chị N. đi tới khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 để "vui vẻ" với giá 1,5 triệu đồng. 

Sau khi vui vẻ xong thì gã trai không trả tiền mà dùng roi điện chích vào người khiến cô gái bất tỉnh. Quý lục lọi lấy iPhoneX và 500.000 đồng của nạn nhân rồi xuống phòng lễ tân định bỏ đi. 

Lúc này, chị N. tỉnh dậy nên chạy xuống giữ nghi can lại. Quý trả lại cho chị N. chiếc điện thoại và đe doạ nạn nhân nếu muốn làm ăn thì phải đưa mình 5 triệu đồng.

Lo sợ, chị N. đã gửi 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Quý. Thấy việc kiếm tiền dễ nên gã lưu manh này đã tiếp tục uy hiếp, yêu cầu đưa thêm 10 triệu đồng. 

Nạn nhân vờ đồng ý rồi âm thầm báo công an. Tối 14/7, khi Quý đang nhận 10 triệu đồng của chị N. tại quán cà phê trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1 thì bị các trinh sát đội hình sự công an bắt giữ quả tang.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. 

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news