Tin mới

Mất iPhone khi vào nhà nghỉ "tâm sự" cùng gái lạ

Thứ năm, 18/09/2014, 11:22 (GMT+7)

Rượu say, anh T cùng cô gái mới quen vào nhà nghỉ để "tâm sự" tiếp thì cô gái chộp ngay chiếc iPhone và chìa khoá xe máy của anh này rồi biến mất.

 

 

Rượu say, anh T cùng cô gái mới quen vào nhà nghỉ để "tâm sự" tiếp thì cô gái chộp ngay chiếc iPhone và chìa khoá xe máy của anh này rồi biến mất.

Tranh thủ nghỉ lễ Quốc khánh, 14 giờ ngày 1-9, anh L.M.T. (1980, quê Núi Thành, Quảng Nam - làm giám sát công trình xây dựng ở Đà Nẵng) đến quán Ngọc Huyền nằm trên đường Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng để hớt tóc, massage thư giãn. Vào thời điểm này, quán Ngọc Huyền đang rất đông khách nên chủ quán đã gọi điện cho Nguyễn Thị Thanh Vân (1984, trú tổ 58, P. Hòa Khánh Bắc) đến làm giúp. Trong quá trình hớt tóc, massage, anh T. trò chuyện cùng Vân và thấy hợp gu nên sau khi hớt tóc, anh rủ đi nhậu và được Vân nhận lời.

Lai rai đến 19 giờ cùng ngày, hai người mới rời khỏi bàn nhậu. Lúc này, trời bỗng nhiên đổ mưa. Có lẽ do trời mưa, lại đang lâng lâng hơi men, cả hai “tức cảnh sinh tình”, rủ nhau vào nhà nghỉ Biển Xanh thuộc P. Hòa Minh thuê phòng để tiếp tục “tâm sự”.

ảnh minh họa.

Vào phòng, việc đầu tiên anh T. làm là lấy ĐTDĐ iphone 5 cùng chìa khóa xe máy Nouvo BKS 92N1-18xxx bỏ lên tủ giường rồi vào tắm rửa.

Lúc này, Vân mới “lộ” nguyên hình! Cô ta nhanh chóng chộp ngay chiếc iphone 5 và chìa khóa xe rồi xuống mở khóa xe... dông thẳng. Tắm xong, anh T. không thấy Vân đâu thì biết mình bị mắc “bẫy”. Do chưa tỉnh cơn say nên anh T. không đến CAP Hòa Minh báo ngay sự việc mà về phòng trọ ở P. Hòa Khánh Bắc ngủ.

Về phần Vân, sau khi lấy trộm số tài sản của anh T., trên đường bỏ trốn, nghĩ tới việc bị CA phát hiện, cô ta quay lại nhà nghỉ Biển Xanh, gửi xe và chìa khóa cho nhà nghỉ. Riêng chiếc ĐTDĐ thì đem đến tiệm Anh Ngọc ở P. Hòa Khánh Bắc cầm với giá 3 triệu đồng. Sáng 2-9, anh T. trở lại nhà nhà nghỉ Biển Xanh nhận xe và đến CAP Hòa Minh báo cáo sự việc, nhờ tìm chiếc “quả táo” mà mình mới mua với giá 9,5 triệu đồng.

Từ lời khai của anh T., CAP Hòa Minh phối hợp cùng chủ nhà nghỉ Biển Xanh “điệu” Nguyễn Thị Thanh Vân lên làm việc. Biết không thể chối cãi, Vân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời giao nộp lại ĐTDĐ cho cơ quan CAP Hòa Minh.

Theo Công an Đà Nẵng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tâm sự gá lạ