Tin mới

Mâu thuẫn trên Facebook, nhóm trai làng đã hẹn nhau "huyết chiến"

Thứ ba, 09/05/2017, 14:43 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook mà hai nhóm thanh niên đã nổi máu giang hồ hẹn nhau quyết chiến.

Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook mà hai nhóm thanh niên đã nổi máu giang hồ hẹn nhau quyết chiến.

Ngày 8/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Tiến Hùng (SN 1997, trú tại thôn Vĩnh Xương, Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS.

Hai bị cáo khác là Bùi Văn Thành (SN 1996) và Trần Ngọc Sỹ (SN 1995), cùng trú tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 104 BLHS.

Các bị cáo trong phiên tòa.

Tại tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện như sau: Khoảng cuối tháng 01/2016, qua mạng xã hội facebook, Hùng có mâu thuẫn với Hải (chưa xác định được nhân thân), anh Nguyễn Công Q. (SN 1996, cùng xã với Thành và Sỹ) và là bạn của Hải. Hai bên từng có ý định... đánh nhau.

Khoảng 9h ngày 5/2/2016, khi biết Hùng đang chơi bida, anh Q. gọi điện cho Thành và Sỹ đến đây để đánh Hùng.

Đến nơi, Thành vào trong yêu cầu Hùng ra ngoài nói chuyện nhưng nam thanh niên này không đồng ý. Bực tức, nhóm anh Q. bước vào, trên tay người nào người ấy lăm lăm một đoạn gậy gỗ để đánh Hùng. Được đồng bọn giúp sức, anh Q. xông đến cầm chiếc gậy bida vụt trúng vào lưng Hùng.

Hùng vùng ra bỏ chạy nhưng bị nhóm của Q. chặn lại, Sỹ và Thành cũng cầm điếu cày và gậy bida xông vào đánh bị cáo.

Trong lúc chui xuống gầm bàn, Hùng vớ được một con dao tông, khua khoắng trước mặt đối phương nên thoát được.

Bị nhóm anh Q. đuổi theo ra đến chợ Bóp, chạy đến ngã tư, Hùng chộp lấy con dao trên phản thịt của một người phụ nữ bán thịt lợn quay lại “huyết chiến” với nhóm đối phương.

Thấy vậy, nhóm của anh Q. hoảng sợ nên bỏ chạy. Hùng chạy theo cầm dao đâm sượt vào vai Thành. Anh Q. quay lại cứu bạn liền bị Hùng đâm vào ngực trái làm nạn nhân đổ gục xuống đường.

Cùng lúc, Sỹ chạy tới cầm một thanh sắt vụt vào mặt phần sống mũi khiến Hùng ngất xỉu.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, anh Q. đã tử vong. Hùng bị tổn hại 10% sức khỏe.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống như cáo trạng của VKS truy tố.

Đào Tiến Hùng khai không hề có mục đích tước đoạt tính mạng của anh Q.. Hùng cũng không yêu cầu bồi thường về dân sự, chỉ yêu cầu xử lý 2 đối tượng là Thành và Sỹ đã gây ra thương tích cho mình. Tại lời nói sau cùng, bị cáo đã quay xuống xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX xem xét cho hưởng bản án khoan hồng.

Về phía nạn nhân, mẹ anh Q. héo hon cho hay: “Từ ngày mất con, vợ chồng tôi suy sụp, chẳng thiết sống. Đặc biệt là bố cháu, suốt ngày kêu khóc nhớ con, cơm không ăn, tiều tụy đi nhiều. Ngày ra tòa, cũng vì lý do sức khỏe nên ông ấy ủy quyền cho tôi đến tham dự phiên xét xử”, mẹ nạn nhân Q. nói.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ngang nhiên tước đoạt tính mạng của người khác, gây tang thương, đau xót cho gia đình bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương, cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm chung cũng như phòng ngừa riêng.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX nhận thấy các bị cáo đều ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội mà mình gây ra, đồng thời cũng đã tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân, nạn nhân cũng có lỗi một phần.

Do vậy, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Đào Tiến Hùng 11 năm tù về tội Giết người; buộc bị cáo Hùng phải bồi thường gần 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hai bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Ngọc Sỹ cùng bị tuyên phạt mức án 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và phải liên đới bồi thường cho bị cáo Hùng hơn 4 triệu đồng.

T.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news