Tin mới

Mẹ gục chết bên con trai, tay ôm thi thể con sơ sinh sau không kích ở Syria

Thứ hai, 26/09/2016, 09:06 (GMT+7)

Hình ảnh người mẹ gục chết bên đứa con trai tầm 3, 4 tuổi, tay ôm chặt thi thể đứa con mới sinh sau trận không kích ở Syria đã cho thấy được phần nào chiến sự ác liệt tại quốc gia này.

Hình ảnh người mẹ gục chết bên đứa con trai tầm 3, 4 tuổi, tay ôm chặt thi thể đứa con mới sinh sau trận không kích ở Syria đã cho thấy được phần nào chiến sự ác liệt tại quốc gia này.

Theo Daily Mail, bức ảnh được ghi lại tại thành phố Aleppo, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng. Trong bức ảnh, người mẹ dù đã chết nhưng vẫn ôm chặt đứa con sơ sinh, bên cạnh cô là cậu con trai cũng chỉ tầm 3, 4 tuổi.

Hình ảnh người mẹ gục chết bên hai con khiến nhiều người xót xa.

Trước đó, hình ảnh bé gái 5 tuổi Rawan Alowsh được kéo ra khỏi đống đổ nát sau trận không kích ở Aleppo cũng đã gây chấn động dư luận. Rawan Alowsh là người duy nhất sống sót sau vụ ném bom, trong khi cả cha mẹ và 4 anh chị em của cô bé đều đã thiệt mạng.

Aleppo là thành phố với 250.000 người dân sinh sống. Sau khi bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2012, người dân ở Aleppo liên tục phải sống chung với bom đạn.

Mới đây nhất, một trận không kích tại thành phố Aleppo đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người.

Xem thêm video:

[mecloud]L58UqNyBQY[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Aleppo gục chết