Tin mới

Mẹ không nhận con vì sinh con khi đang hôn mê

Thứ sáu, 17/02/2017, 14:40 (GMT+7)

Sau 3 tuần sinh con, một người phụ nữ tại Anh tỉnh dậy sau hôn mê và nhất định không chịu bế con mình vì đinh ninh rằng bé sơ sinh đã mất.

Sau 3 tuần sinh con, một người phụ nữ tại Anh tỉnh dậy sau hôn mê và nhất định không chịu bế con mình vì đinh ninh rằng bé sơ sinh đã mất.

Danielle Johnson, 24 tuổi mang bầu hoàn toàn khỏe mạnh cho đến tuần thai thứ 35 chị phải nhập viện do ho, khó thở, đau bụng và được chuẩn đoán bị viêm phổi. 

Lucas cùng chồng và hai con. Ảnh: Express

Tình trạng này đã khiến chị chuyển dạ sớm và các bác sĩ đã phải gây mê để cứu cả hai mẹ con. 

Bé Lucas đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp mổ đẻ nhưng khi các bác sĩ đánh thức người mẹ dậy thì cơ thể chị vẫn không phản ứng và vẫn hôn mê sâu suốt 20 ngày sau đó. 

Các bác sĩ đã phải dùng đến cách cuối cùng là đặt một loại thuốc mới từ Canada về dùng cho Danielle.

Rất may thuốc đã hiệu quả, sau 20 ngày hôn mê, Danielle đã tỉnh dậy.

Tuy nhiên, khi Danielle tỉnh dậy chị nghĩ rằng mình đã bị xảy thai và đã tấn công cả người anh trai khi anh đưa ra bức ảnh của bé Lucas bởi nghĩ rằng anh đang nói dối. 

Thậm chí, chị cũng nhất quyết không bế con mình. Mãi đến khi bé 10 tuần tuổi, sau khi được nhiều người thuyết phục, chị mới tin đó là con mình và ôm bé lần đầu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thuốc mê