Tin mới

Món quà vô giá cho bà Park Geun-hye của ông Putin

Thứ ba, 06/09/2016, 16:32 (GMT+7)

Mới đây, khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao tặng cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye một món quà tinh thần vô giá.

Mới đây, khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao tặng cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye một món quà tinh thần vô giá.

Ông Vladimir Putin cho biết, đây không phải một món quà chính thức, mà chỉ là "của riêng tôi dành tặng bà".

Báo Rossiayskaya Gazeta viết, món quà này chính là bản viết lời nguyện ước năm mới cuối cùng của ông Park Chung-hee, cha của Tổng thống Park vào năm 1979 trước khi qua đời. Ông Park Chung-hee là nhà lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1961 cho đến khi ông bị một chiến hữu ám sát vào ngày 26/10/1979.

Khi còn sống, ông Park có truyền thống viết ra nguyện vọng của mình bằng chữ tượng hình và đặt vào khung ảnh mỗi dịp năm mới. Vào năm 1979, nguyện ước của ông được biết là, "đoàn kết dân tộc tiến lên phía trước."

Tổng thống Nga Putin đã trao tặng bà Park một món quà tinh thần vô giá.

Sau cái chết của ông, không biết tại sao bản viết này lưu lạc và xuất hiện tại Mỹ, được một người Mỹ gốc Triều Tiên mua lại.

Ông Putin chia sẻ, "chúng tôi phát hiện nó trên thị trường Mỹ và đã mua lại". Ông cho biết, đây là bản duy nhất, và ông nghĩ "nó có ý nghĩa đặc biệt với bà ấy nên đã mua lại để tặng bà".

Nghiêm Thu (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news