Tin mới

Mưa lớn, người phụ nữ đi xe đạp bị nước cuốn trôi

Thứ hai, 06/07/2015, 07:14 (GMT+7)

Khi chị Tư đi xe đạp qua đoạn cống trên đoạn đường 154, dòng nước chảy xiết đã cuốn chị xuống một con suối nhỏ.

Khi chị Tư đi xe đạp qua đoạn cống trên đoạn đường 154, dòng nước chảy xiết đã cuốn chị xuống một con suối nhỏ.

Đến rạng sáng 6/7, thi thể bà Nguyễn Thị Bé Tư (48 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận 9, TP HCM) được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về nhà xác khám nghiệm, điều tra.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh tri thức trực tuyến.

Theo nhiều người dân khu vực trên kể lại, chị Tư đang trên đường đi bán cá khô trở về đi qua đường 154 (P.Tân Phú, quận 9, TP.HCM). Khi chị Tư đi xe đạp qua đoạn cống trên đoạn đường 154, dòng nước chảy xiết đã cuốn chị xuống một con suối nhỏ.

Khi trời tạnh mưa, một dân phòng phát hiện xe đạp của nạn nhân nằm bên bờ suối nên nghi ngờ và hô hoán người dân cùng đi tìm kiếm.

Thi thể người phụ nữ được đưa về nhà xác. Ảnh Thanh Niên.

Một giờ sau, thi thể bà Tư được phát hiện tại đoạn suối ngang đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú), cách vị trí bị nước cuốn gần 1 km.

Lực lượng chức năng quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo người dân, bà Tư đã ly dị chồng, ở trọ một mình trên đường số 154. Hàng ngày, bà buôn bán cá khô tại chợ Cây Dầu.

Trước cảnh tượng thương tâm khiến nhiều người chứng kiến khồng cầm được nước mắt.

Đến 23 giờ tối qua, hiện trường mới được giải phóng.

V.Đ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news