Tin mới

Muốn vuốt ve hổ trong đêm Halloween, người phụ nữ bị cắn nát tay

Thứ ba, 03/11/2015, 10:20 (GMT+7)

Đột nhập vào một vườn thú ở Nebraska, Mỹ để "vuốt ve" một con hổ, người phụ nữ đã bị chú mèo lớn này tấn công và phải hầu tòa vì đột nhập trái phép.

Đột nhập vào một vườn thú ở Nebraska, Mỹ để "vuốt ve" một con hổ, người phụ nữ đã bị chú mèo lớn này tấn công và phải hầu tòa vì đột nhập trái phép.

Cô Jacqueline Eide đột nhập vào vườn thú để vuốt ve hổ và đã bị cắn nát một bàn tay. Ảnh: Cảnh sát cung cấp/Vườn thú Ohama

Jacqueline Eide, 33 tuổi, đã trốn lực lượng an ninh và lẻn vào vườn thú Henry Doorly ở Omaha vào đêm Halloween.

Cô đã bị hổ cắn vào sáng 1/11 và được một người bạn đưa tới Trung tâm Y tế ĐH Creighton, Sở cảnh sát Omaha cho biết.

Các sĩ quan cảnh sát nói đây là "sự việc xáo trộn". "Cô Eide đã tỏ ra hung hăng với các nhân viên và có dấu hiệu say rượu hoặc phê thuốc", cảnh sát cho biết.

"Qua điều tra, cô Eide đã đột nhập trái phép vào vườn thú để vuốt ve một chú hổ. Khi cô đưa tay vào chuồng, cô đã bị cắn đến chấn thương tay nghiêm trọng".

Cục cảnh sát cho biết cô Eide đã bị cáo buộc đột nhập trái phép và vẫn còn phải nằm viện.

Eide có nguy cơ bị mất các ngón tay do vết thương gây ra. CNN cho biết cô này từng bị kết tội về những hành vi không được thừa nhận nhiều lần trước đó.

An toàn và an ninh

Vườn thú cho biết 2 người đã đột nhập "vài giờ sau đêm Halloween", 1 trong số họ đã bị thương.

"Con hổ được cho là đã cắn người là Mai, 18 tuổi, một con hổ Malayan".

Giám đốc vươn thú, Dennis Pate nói rằng sự an toàn và an ninh của các du khách là ưu tiên hàng đầu.

"Số điện thoại khẩn cấp được in trên các tấm bản đồ hướng dẫn du khách phòng trường hợp khẩn cấp và đội ngũ an ninh luôn đứng canh quanh khu chuồng", ông nói.

Ông Pate cho biết thêm các biện pháp an toàn bổ sung đang được thực hiện. Vụ việc cũng đang được điều tra thêm.

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news