Tin mới

Nam sinh để lại số điện thoại xin đền gương ôtô được Bộ GD-ĐT tuyên dương

Thứ hai, 21/11/2016, 09:23 (GMT+7)

Trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), Thiếu tướng, TS. Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng & An ninh (Bộ GD&ĐT) tặng hoa và tuyên dương nam sinh xin đền bù vì làm vỡ gương ôtô.

Trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), Thiếu tướng, TS. Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng & An ninh (Bộ GD&ĐT) tặng hoa và tuyên dương nam sinh xin đền bù vì làm vỡ gương ôtô.

Thông tin được Dân trí, Infonet đăng tải. Câu chuyện về nam sinh để lại lời xin lỗi trên giấy, xin đền bù thiệt hại vì làm vỡ gương ô tô đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hai thế hệ học sinh được tuyên dương. Ảnh: Infonet

Điều đặc biệt là nam sinh làm vỡ gương ô tô là em Nguyễn Thế Tùng và chủ nhân của chiếc ô tô là anh Nguyễn Hữu Chung đều là học sinh của trường THPT Trần Nguyên Hãn. Chỉ khác là Tùng đang là học sinh theo học tại trường còn anh Chung đã tốt nghiệp 21 năm trước.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường THPT Trần Nguyên Hãn, anh Nguyễn Hữu Chung đã trở lại thăm trường xưa và gặp nam sinh với hành động đáng quý Nguyễn Thế Tùng. Hai chú cháu gặp nhau trong sự xúc động. Từ những người không quen biết, hai người thân thiết và quý mến nhau như đã quen từ lâu.

Tại buổi lễ kỷ niệm, trước hành động đẹp của em Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11B1 và cựu học sinh Nguyễn Hữu Chung, đã được Thiếu tướng, TS. Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng&An ninh (Bộ GD&ĐT) tặng hoa và tuyên dương hai học sinh này.

Trước đó, vào ngày 11/11, trên đường đi học về, em Tùng vô tình va vào một chiếc ô tô đỗ bên đường và khiến chiếc gương bị vỡ. Tìm mãi không thấy chủ nhân chiếc xe, lại vội phải về đi học nên Tùng đã viết lời xin lỗi để lại trên kính xe của người bị vỡ gương với nội dung: “Do vô tình cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi. Liên hệ với cháu qua số điện thoại( 0949xxx…) để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai”.

Hành động của nam sinh đã nhận được sự cảm mếm của nhiều người và cả chủ nhân của chiếc xe. Thay vì giận giữ khi thấy gương xe bị vỡ, anh Chung lại thấy rất vui và gọi đó là "món quà nhỏ".

Xem thêm video:

[mecloud]FRzGzQnIZL[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ôtô