Tin mới

Nam sinh trường Y tự thiêu do buồn chuyện tình cảm?

Thứ ba, 03/03/2015, 07:30 (GMT+7)

Do buồn chuyện tình cảm nên sáng 1/3,  T. đã xin phép gia đình đi thăm một lượt tất cả bạn bè và người thân. Buổi chiều trở về nhà và ở một mình trong phòng riêng và xảy ra sự việc tự thiêu trong phòng khiến gia đình bàng hoàng, đau xót.

Do buồn chuyện tình cảm nên sáng 1/3,  T. đã xin phép gia đình đi thăm một lượt tất cả bạn bè và người thân. Buổi chiều trở về nhà và ở một mình trong phòng riêng và xảy ra sự việc tự thiêu trong phòng khiến gia đình bàng hoàng, đau xót.


 

Liên quan đến vụ nam sinh trường Y tự thiêu tại phòng trọ tối ngày 1/3, theo tin tức trên báo Dân Trí, qua khai thác bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, trước đó do buồn chuyện tình cảm nên T. đã xin phép gia đình đi thăm một lượt tất cả bạn bè và người thân. Chiều 1/3, T. trở về nhà và ở một mình trong phòng riêng. Khoảng 19h cùng ngày, mẹ của T. phát hiện phòng của con có khỏi bốc ra, khi mở cửa bà tá hỏa chứng kiến cảnh cơ thể con cùng nhiều đồ đạc trong phòng bốc cháy nên dùng mền dập lửa. Ngay sau đó, T. được gia đình chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nam sinh trường Y tự thiêu do buồn chuyện tình cảm?Nam sinh trường Y tự thiêu do buồn chuyện tình cảm?

Trước đó như tin tức đã đưa, vào khoảng 20h30 đêm 1/3, T. được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng toàn thân do lửa cháy.

T. năm nay 20 tuổi, ngụ Quận 9, TP.HCM, hiện là sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Mẹ của nạn nhân T. cho biết, thấy trong phòng của con trai bốc khói, bà mở cửa vào và phát hiện con trai đang bốc cháy dữ dội. Bà đã lấy màn để dập lửa và đưa con đi cấp cứu ngay.

Bệnh nhân bị bỏng với diện tích lớn đến 77%, trong đó bỏng sâu đến 61%. Toàn thân bệnh nhân đều bị bỏng lửa cộng thêm bị bỏng đường hô hấp và chưa thể tiên liệu được sức khỏe.

Đến thời điểm hiện tại, T. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh Chợ Rẫy.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news