Những ngày nắng gắt đầu hè, nhiều người dân Thủ đô thích thú bế chó cưng ra Hồ Tây (quận Tây Hồ) cùng vui chơi và tắm giải nhiệt dù tấm biển cấm bơi được dựng ngay gần đó.
Sau vài cơn mưa rả rích hồi đầu tháng 5, Hà Nội bỗng chuyển mình nắng gắt và cao điểm có thể lên tới 36 - 37 độ C như hôm nay. Nhiều người dân cảm thấy khó chịu và oi bức trước kiểu thời tiết này liền tìm đến Hồ Tây (quận Tây Hồ) - nơi được mệnh danh là bể bơi lộ thiên khổng lồ để vui chơi và tắm giải nhiệt.
"Bãi tắm" ở Hồ Tây đông nhất từ 16 đến 18h mỗi ngày, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Quảng An, Quảng Khánh, Quảng Bá. Không chỉ có thanh niên, mà cả những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em cũng đi tắm khiến cho khung cảnh nơi đây khá nhộn nhịp.
Người dân vui vẻ đưa thú cưng đến Hồ Tây cùng tắm và vui chơi.