Tin mới

Nghe nhầm tiếng Anh, nhà sư tát thẳng vào mặt khách du lịch

Thứ năm, 18/12/2014, 13:49 (GMT+7)

Một nhà sư Thái Lan đã tát thẳng vào mặt khách du lịch phương Tây chỉ vì hiểu nhầm lời anh nói.

Một nhà sư Thái Lan đã tát thẳng vào mặt khách du lịch phương Tây chỉ vì hiểu nhầm lời anh nói.

 

Du khách bị nhà sư tát thẳng vào mặt

Trang Dailymail của Anh đưa tin một du khách người nước ngoài đã bị một nhà sư tát vào mặt khi đang đi trên tàu tại Thái Lan. Sự việc xảy ra vào ngày 7/12 trên chuyến tàu từ Bangkok tới Phitsanulok, theo Bangkok Post.

Vị du khách, tên “Jeff” muốn mọi chuyện được bỏ qua nên nói “sabai” (nghĩa là “Mọi chuyện vẫn ổn”) song video về cuộc tấn công kỳ lạ này vẫn lan truyền trên mạng.

Video cho thấy du khách, một giáo viên người Anh đã bị một nhà sư tát do hiểu nhầm về chỗ ngồi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng và quân ngố nói bằng tiếng Australia rằng anh bị nhà sư này đánh “3 lần”.

Cảnh sát đã xuất hiện ngay sau đó để đưa nhà sư rời khỏi tàu và chấm dứt vụ việc.

Hàng xóm của Jeff, Noojeab Kuntao đã đăng đoạn video lên Facebook. Trong đó, anh Jeff liên tục nói “sabai, sabai. To me sabai, sabai. Thailand is Thailand, I love living in Thailand”. (Tôi không sao. Thái Lan là Thái Lan. Tôi thích sống ở Thái Lan).

Sau đó, Jeff cố gắng giải quyết tình huống nhạy cảm trên tàu bằng cách đề nghị nhường chỗ của mình cho 2 phụ nữ và ngồi xuống cạnh nhà sư.

Khi ngồi xuống, Jeff nói “fine, fine”, cố để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, dường như nhà sư đã hiểu lầm thành “kwai, kwai”, một từ tiếng long trong tiếng Thái. Và thế là anh này đã bị nhà sư tát thẳng tay.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news