Tin mới

Nghi án con rể đâm chết cha mẹ vợ ở Sài Gòn rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 19/11/2016, 08:05 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua phát hiện người con rể dính đầy máu rời đi với vẻ mặt hoảng loạn, cạnh đó là cha mẹ vợ bị đâm đang thoi thóp.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua phát hiện người con rể dính đầy máu rời đi với vẻ mặt hoảng loạn, cạnh đó là cha mẹ vợ bị đâm đang thoi thóp.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin trên VnEpress, Tri thức trực tuyến, Công an TP. HCM, chiều 18/11, lực lượng chức năng TP. HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết xảy ra tại căn nhà trên đường Thích Thiện Hòa (ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Nguyễn Minh Hoàng (57 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Hiệp (51 tuổi).

Trước đó, gần trưa cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm của ông Hoàng chạy sang thì nhìn thấy người con rể tên Trịnh Chí Kiên (khoảng 40 tuổi) trên người dính đầy máu dáng vẻ vội vã đứng đạp xe máy nhiều lần không nổ,sau đó anh này để lại chiếc xe máy rồi rời đi.

Vào trong nhà, họ phát hiện ông Hoàng đang dựa gốc cây, tay ôm vết thương. Còn bà Trần Thị Hiệp (51 tuổi, vợ ông Hoàng) nằm thoi thóp trên vũng máu. 2 vợ chồng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Theo người dân, ông Kiên kết hôn với con gái đầu ông Hoàng và có đứa con trai 3 tuổi. Ông này không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt nên hai vợ chồng ly thân.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây án. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại hiện trường nhiều con dao dính máu.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news